Thơ trào phúng: Đầu tư 'lan đột biến'

Ai ơi nhớ lấy điều này
Đầu tư “ đột biến” có ngày… hết hơi

Cò mồi mặc áo dân chơi
Tiền triệu tiền tỉ … đông vui  ồn ào

Thi nhau thổi giá tào lao
Tạo dựng cơn sốt cao trào sục sôi

Làng quê, phố xá … nơi nơi
Lan năm cánh trắng khối người mẩn mê

Háu ăn “đột biết” mang về
Đung đưa trong gió chán chê… nào ngờ

Đời đâu đã đẹp như mơ
Ngu ngơ mắc bợm  lọc lừa tinh  ranh

Chiêu trò luân chuyển loanh quanh
Mắt mờ óc lú sẽ thành nạn nhân

Bỗng dưng vào kiếp nợ nần
Đi tong nhà cửa… mình  trần lang thang

“Lan đột biến” mộng tưởng hoang
Ai ơi “tiền mất tật mang”  bẽ bàng.

Hoàng Long
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN