Hẳn là thấy hết, thấy hết hay là thấy hết.
Sự việc cháu bé 6 tuổi ở Hà Nội bị tử vong với nghi vấn bị ngạt do bỏ quên trên xe đưa đón đã gây bàng hoàng, xót xa và hoang mang đối với các bậc phụ huynh và với xã hội.
Tại vùng biển Lạch Trường, ngày 2/8/1964, những con tàu nhỏ bé nhưng dũng mãnh của hải quân chúng ta đã đánh đuổi chiến hạm Maddox của Mỹ xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Trước tình trạng xe tải lưu thông trong giờ cấm trên địa bàn Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu tính khả thi với giải pháp xử lý xe tải vào đường cấm qua hình ảnh, clip người dân cung cấp để triển khai trong thời gian tới.
Sáng 28/7, tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã diễn ra hội chợ đồ tái chế các sản phẩm từ nhựa. Nhóm học sinh lớp Lý 1 khóa 17- 20 của trường đã xây dựng dự án “The Plastic Hero” - một dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt về các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa. Tổ chức hội chợ lần này cũng là một trong 3 giai đoạn chính của dự án được các em triển khai.
Mỗi con người đều có những miền đất gắn bó với cuộc đời mình. Quảng Trị - Vĩnh Linh đối với tôi là vùng đất như vậy.
Giữa những ngày nắng nóng như thiêu của đầu tháng 7, du khách bỗng cảm thấy như đất trời dịu lại khi dừng chân bên hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Du khách đến với bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thường không bỏ qua một chuyến “phượt” tầm 3 km dọc bờ biển về phía Nam để khám phá những nét độc đáo của chợ cá Gò Cẩm Nhượng, nằm cạnh cửa Nhượng.
Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình cụ Hà Thị Hồng Nhật trân trọng cảm ơn:
Tiêu thụ các thức uống có đường như các loại soda và nước hoa quả sẽ có nguy cơ cao hơn bị nhiễm một số loại ung thư. Một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp ngày 11/7 đã công bố báo cáo cho thấy mối liên hệ này.
Báo Tin tức và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Ban Lễ tang cấp cao, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Danh trân trọng cảm ơn:
“De Gaulle và Việt Nam” (NXB Đại học Sư phạm) là tác phẩm được dịch ra tiếng Việt, xuất phát từ luận án tiến sĩ sử học bảo vệ tại Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne, của GS.TS. Pierre Journoud. Cuốn sách được PGS.TS. Dương Văn Quảng - nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ tại UNESCO và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hiệu đính bản dịch tiếng Việt.
Bên cạnh bức tranh tường Mùa xuân Pháp - Việt hoành tráng, 5 họa sĩ Việt (Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội) còn trình diễn một bộ sưu tập áo dài cùng chủ đề trong lễ hội Năm Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố Choisy le Roi (Pháp).
Không biết từ lúc nào mà khi nói đến chuyện học võ người ta lại nghĩ ngay đến hình ảnh của các võ sĩ, nào là phải thực chiến, phải bước lên võ đài để chứng thực trình độ võ công của mình, ngoài ra chỉ là võ múa, rối rắm vô tích sự. Thậm chí vì nôn nóng đào tạo ra các võ sĩ vô địch, có người còn bắt trẻ em phải đội gạch lên đầu mà đập, nâng đá lên bụng mà vổ, bất chấp các em còn non yếu, hậu quả ra sao.
Bức tranh tường Mùa xuân Pháp - Việt cao 3,5m, dài 40m, do 5 họa sĩ Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội (Nguyễn Thu Thủy, Trần Định, Huy Quân, Cao Quyền, Đinh Huy) thực hiện tháng 6/2019 trên bức tường đê bên sông Seine chảy qua thành phố Choisy le Roi, vừa được khánh thành trong khuôn khổ lễ hội Năm Việt Nam tại thành phố này.
Hàng triệu trẻ em trên thế giới hằng ngày vẫn sử dụng YouTube để xem rất nhiều video với đa dạng các nội dung từ hướng dẫn chơi game, các chương trình truyền hình và hay chỉ là những video "đập hộp" đồ chơi mới.
Đồng chí Phạm Thị Mai Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính từ trần ngày 14/6/2019.
Từ đỉnh cột cờ Lũng Pô, chúng tôi thu vào tầm mắt cả một vùng non nước địa đầu: Đây là điểm sông Hồng bắt đầu hành trình 510 km trên đất Việt sau khi hợp lưu với sông Lũng Pô chảy từ Phong Thổ - Lai Châu, qua Y Tý về.
Chúng tôi có mặt tại Bắc Hà và hòa chung niềm vui với đồng bào các dân tộc ở đây trong trong Festival đậm đà bản sắc văn hóa “Vó ngựa cao nguyên trắng”.
Quán quân dòng nhạc dân gian Sao mai 2011, Lương Nguyệt Anh, chính thức phát hành MV mới “Hãy về quê em”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc viết về miền quê Kinh Bắc.