Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông tin phản hồi về các nội dung liên quan, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải tại đây.
Tình trạng ùn tắc, chen lấn, sự đeo bám của đội ngũ “cò dịch vụ” giành giật khách, bắt chẹt giá cả, sự đơn điệu của các trò chơi và có một điều nổi bật là dường như người ta đang “chợ hóa” lễ hội.
Tôi nhớ có lần đưa anh bạn thân về thăm quê, anh ấy rất ngạc nhiên trước những cái ghế này. Sao nhà nào cũng có ghế đá vậy? Để tơ hơ ngoài ngõ thế mà không bị mất trộm à? Nhà người ta bán hàng, sửa chữa dịch vụ ư? Chắc là chỗ để cho khách nghỉ chân chờ đợi?
Người Mông bảo, mận không nở hoa một lúc hết ngay mà nó nở từ từ rồi nở cho kỳ hết. Vì thế, nếu để ý kỹ, thật tinh mắt, mới thấy màu trắng hồng của hoa mận đang dần dần lan rộng khắp núi rừng, cứ đậm dần, đậm dần thành một màu thật tinh khiết, sáng đẹp.
Sarah là một nhà lên kế hoạch tổ chức đám cưới đang che giấu một sự thật vô cùng phiền phức – cô không tin vào tình yêu hoặc không tin vào chính bản thân cô.
Năm 2012 là năm an toàn giao thông, ngay từ đầu năm UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép trông giữ xe của 262 tuyến phố. Đây là việc làm đúng đắn, hợp lòng dân nhưng để bền vững và duy trì thường xuyên còn phải chờ lời giải…?
Mùa lễ hội đang diễn ra tưng bừng trên khắp cả nước. Người dân trong tiết tháng Giêng ru xuân trẩy hội tấp nập. Song, trong mỗi mùa lễ hội, người ta thấy cần đặt chữ “tâm” lên hàng đầu.
Cảnh đẹp như trong mộng của Hương sơn xưa đã bị phá hỏng bởi dày đặc hàng quán. Ngày nay, đi chùa Hương chẳng khác gì đi chợ...
Dường như phong trào làm sạch phố phường trong việc truy quét tờ rơi, rao vặt quảng cáo chỉ diễn ra ở một vài thời điểm cao trào ấy rồi dần dần lại rơi vào quên lãng khi gần đây “dịch” tờ rơi quảng cáo lại tung hoành ngang dọc khắp nơi.
Mỗi khi chợt nghĩ về thời thơ ấu của mình, của biết bao người nghèo bấy giờ, tôi lại tự hỏi, không biết ngày ấy con người ta có nghị lực phi thường thế nào để có thể vượt qua mọi khó khăn, rét mướt một cách ngoạn mục khi mà chỉ với những manh áo quần mỏng manh, chiếc ổ rơm bình dị(?!)...
Dora Hamilton không bao giờ lập kế hoạch trốn chạy trong đám cưới của chính mình. Nhưng khi ngày trọng đại đó đến gần, bàn chân lạnh lẽo của cô chẳng có dấu hiệu gì của sự ấm áp – và việc chấp nhận lời mời ẩn náu của Jo trên con tàu Ba Chị Em dường như là sự lựa chọn duy nhất.
Ở phần 2 này, Sherlock Holmes luôn tỏ ra nhanh trí hơn mọi kẻ thù của mình cho tới khi một siêu tội phạm mới xuất hiện - Giáo sư James Moriarty (do Jared Harris đóng).
Mưa xuân li ti như bụi, như rây, lây phây giăng khắp trời đất.Mưa xuân mềm lắm, ấm lắm, gần gũi lắm, thân thuộc lắm. Chả có thế mà hàng nghìn năm rồi, người ta vẫn gọi là màn mưa.
Để chuyên trang “Dân tộc và Miền núi” của báo Tin Tức hấp dẫn, đồng hành cùng độc giả cả nước, thực sự trở thành một người bạn thân thiết đáng tin cậy với đồng bào các dân tộc thì báo Tin Tức cần đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu thông tin cho bạn đọc.
Dẫu Tết đến là nỗi vất vả, bao lo toan của người lớn, song với bất cứ ai thì, quãng đời tuổi thơ ngóng Tết thần tiên với sự háo hức, niềm vui khôn tả luôn là kỷ niệm đẹp đọng lại trong tiềm thức của mỗi người...
Bắt đầu rục rịch từ 20 tháng chạp, nhưng mãi đến ngày 26, 27 không khí Tết mới thực sự trở nên nao nức ở mỗi gia đình nơi làng xóm thôn quê.
Để việc hái lộc xuân thực sự mang một tập tục văn hóa đẹp thì trước tiên mọi người hãy đối xử với thiên nhiên, với cây xanh thật thân thiện như những người bạn và đặc biệt không bao giờ được bẻ cành hay chặt cây.
Hàng sáng, rất đông người dân đưa con em đi học, công chức đi làm, rồi sinh viên đi học… luôn bị cái chợ tạm này gây cản trở vì mức độ tắc nghẽn lúc nào cũng trong tình trạng như nêm cối. Hai bên đường các hàng rau quả, xe thồ, phản thịt… chiếm gần hết phần đường...
Điều thú vị của những buổi chăn trâu, bò vào mùa đông không chỉ là được sưởi ấm bằng lửa từ cây mồi rơm, mà trẻ nhỏ chúng tôi còn thường xuyên be bờ, tát vét dưới mương nước để bắt cá, bắt cua...
Đánh đổi quỹ phòng ngừa rủi ro cho các bờ cỏ và cổ phiếu cho cây hoàng anh ngát hương thơm, cô tạm biệt cuộc sống chốn thành thị xô bồ để bắt đầu một khởi đầu mới ở vùng nông thôn.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, tháng Chạp là khoảng thời gian cận Tết, mà ở đó là hình ảnh của những ngày nắng nhạt nhòa với từng vạt nắng chiếu rọi khi ẩn lúc hiện cùng với gió mùa đông bắc kèm theo mưa phùn lây rây chợt về mỗi sớm mai, hay những buổi chiều chạng vạng.