Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các thí sinh thuộc lứa "ngựa vàng" của kỳ thi tốt nghiệp năm nay phải trải qua nhiều khó khăn do thời gian nghỉ Tết dài, thời gian học ôn trực tiếp với thầy cô bị rút ngắn, và sát ngày thi thì dịch bệnh tái bùng phát. Nhưng cũng bởi vậy, các con được cha mẹ, người thân, nhà trường và cộng đồng dành nhiều tình cảm yêu thương.
Nhiều phụ huynh không giấu nổi sự xúc động khi con chuẩn bị bước vào trường thi. Những cái ôm thật chặt thay lời chúc con vững vàng, bình tĩnh "vượt vũ môn".
Các em được bố mẹ đưa tới điểm thi từ rất sớm.
Tại những điểm thi ngoại thành Hà Nội, nhiều thí sinh chưa có khẩu trang. Tới điểm thi, đội ngũ y tế phòng dịch đã phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh. Trong ảnh là thí sinh tại điểm thi THPT Đồng Quan, Phú Xuyên, Hà Nội.
Ngay từ cổng điểm thi vẫn không thể thiếu những tình nguyện viên luôn sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà. Tình nguyện viên tại điểm thi THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội.
120 phút thi môn Ngữ văn là quãng thời gian khá dài, một số phụ huynh lựa chọn chờ đợi. Phụ huynh này đợi con bên ngoài điểm thi THCS Đại Kim.
Để đảm bảo an ninh cũng như yêu cầu giãn cách bên ngoài điểm thi là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ an ninh khu vực. Hình ảnh này, bạn có thể gặp bất cứ đâu tại các điểm thi.
Niềm vui của thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Gia Thiều khi hoàn thành xong môn Ngữ văn.