Người phụ nữ nghèo bán vé số trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được

Sáng 29/10, Công an phường Tân Bình (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, chị Lê Thị Mai, người phụ nữ bán vé số nghèo ở thành phố Đồng Xoài, đã tìm và trả lại cho người đánh mất hơn 100 triệu đồng cùng nhiều đồ trang sức có giá trị lớn mà chị nhặt được ở chợ.  

Chú thích ảnh
Chị Lê Thị Mai (bên trái) cùng cơ quan chức năng bàn giao số tiền nhặt được cho người đánh mất. 

Công an phường Tân Bình vừa phối hợp với Ban Quản lý chợ Đồng Xoài hoàn tất các thủ tục trao trả hơn 100 triệu đồng cùng một số nữ trang cho bà Trần Thị Phước (55 tuổi, trú tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).

Đây là số tài sản mà chị Lê Thị Mai (33 tuổi, trú tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), đã nhặt được vào sáng 28/10. Chị Mai làm nghề bán vé số, có hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng chị không tham của rơi. Chị nhanh chóng đến trình báo với Ban Quản lý chợ Đồng Xoài để mong sớm tìm ra người đánh rơi tài sản.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Tuyên dương học sinh lớp 5 nhặt được vàng rơi, trả lại người mất
Tuyên dương học sinh lớp 5 nhặt được vàng rơi, trả lại người mất

Ngày 6/5, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp Hồ Bá Toàn, huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết: Em Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Tân Thành A (huyện Bù Đốp) nhặt được trước cổng trường một gói gồm 4 chỉ vàng 9999 và một sợi dây chuyền với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng đã đem trả lại cho người mất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN