Theo cơ quan chức năng, đối tượng Stephen Craig Campbell đã lẩn trốn suốt hàng chục năm, bị truy nã vì tội mưu sát sau khi bị cáo buộc đặt bom khiến người vợ đã ly thân của hắn ta bị thương ở Wyoming vào năm 1982.
Sau khi âm mưu vượt ngục bị phá sản, các thành viên băng cướp bị giám sát chặt chẽ đến tận phiên xét xử bắt đầu ngày 20/1/1964. Riêng thủ lĩnh Bruce Reynolds mãi đến năm 1969 mới sa lưới. Bản án dành cho mỗi tên là từ 20 đến 30 năm tù.
Qua đài phát thanh, băng cướp biết được rằng vụ cướp tàu chúng vừa thực hiện đã gây một cơn chấn động ở nước Anh. Toàn bộ cảnh sát trong khu vực đang ráo riết tìm thủ phạm.
Không ai biết chính xác kẻ nào đã nảy ra âm mưu cướp đoàn tàu chở bưu kiện từ Glasgow tới Luân Đôn, Anh. Người ta chỉ biết một điều chắc chắn đây là một trong những vụ cướp táo tợn nhất lịch sử nước này.
Khu nhà nơi vụ án xảy ra được một hàng rào cao 4,5 m bao quanh, sân sau nhà có hai con chó được nhốt trong cũi. Các nhân chứng nói rằng, họ đã nhìn thấy một người đàn ông da đen nhảy qua hàng rào lúc 5 giờ 40 phút sáng, vào ngày Kuster bị sát hại.
Một thanh niên tốt bụng, thân thiện và rất lịch sự, lúc nào cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Một con thú điên cuồng, tàn độc chém đến chết một người giữa ban ngày trên đường phố đông người qua lại. Hai điều trái ngược hoàn toàn đó lại được dùng để miêu tả duy nhất một con người: Michael Adebolajo...
Trong những năm trước khi thực hiện vụ đánh bom ở Boston, Tamerlan Tsarnaev chịu ảnh hưởng lớn của một người bạn mới, một người cải sang đạo Hồi và đã đưa hắn đi theo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Gia đình Tamerlan chỉ biết người bạn này tên là Misha.
Chứng cứ còn sót lại từ phía Pháp cho thấy, hoàng đế Napoleon có lẽ đã từ chối đi với người cứu hộ trong trường hợp không chắc rằng là Johnson đã thực sự xuất hiện tại Longwood.
Kế hoạch giải cứu Napoleon bằng tàu ngầm được mô tả chi tiết, cả về những con tàu lẫn các bước thực hiện, trong cuốn hồi ký của Johnson.
Hòa Thắng Hòa có nguồn gốc từ nhóm xã hội đen Hòa Group, gồm 9 băng nhóm khác nhau, trong đó có Hòa Hợp Đào, Hòa An Lạc, và Hò Thắng Nghĩa, với tổng số thành viên lên tới 20.000 người, do một đại ca được mệnh danh là “Đầu rồng” cầm đầu.
Hòa Hợp Đào (còn gọi là Hòa Hợp Đồ) là một băng nhóm xã hội đen thuộc Hội Tam Hoàng, có tổng hành dinh hoạt động tại khu vực Wanchai, trung tâm Hồng Công.
Từ lâu nay, hai đặc khu hành chính Hồng Công và Ma Cao của Trung Quốc ngoài việc nổi tiếng thế giới về tài chính và du lịch, còn được biết đến bởi một lĩnh vực khác.
Các chiến binh tương lai của Mỹ có khả năng sống sót sau những cuộc tấn công là nhờ bộ quân phục công nghệ cao mà họ được trang bị. Các sợi vải của bộ quân phục chứa một hệ thống máy tính giúp bảo vệ cơ thể bên trong.
Trong quá trình chiến đấu, chiếc mũ đội trên đầu cho phép những người lính nhìn xuyên đêm bằng kính hồng ngoại, hoặc thậm chí nhìn xuyên tường bằng cách sử dụng kính ngắm nhiệt để theo dõi thân nhiệt của đối phương.
Công tác đánh giá hệ thống radar thu được của người Đức cũng mở đường cho việc cải tiến “Window”, hệ thống chống radar được phát triển trước đó rất lâu nhưng không được đưa vào phục vụ trong cuộc chiến trên không...
Theo các bài viết đăng tải trên tờ “Bild Am Sontag”, trước khi hạ cánh xuống sân bay Dyce, Schmitt đã ít nhất một lần bay sang Anh trong một dịp trước đó.
Mùa hè năm 1943, một sự kiện hy hữu đã xảy ra khi một chiến đấu cơ đa năng của Đức đáp xuống một sân bay Anh vào giữa lúc cao điểm của Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Họ có thể là một nhân viên cấp cao nắm những thông tin tối mật, cũng có thể là một người lính bình thường, nhưng có điểm chung là các bí mật mà họ tiết lộ đã tạo ra những tác động nhất định tới dòng chảy lịch sử, hoặc chí ít đã “giúp thế giới này an toàn hơn” như một nhận định ...
Vào tháng 1/1976 và tháng 2/1977, chính phủ đã đưa ra một báo cáo nội bộ dựa trên những cuộc phỏng vấn với Ralph Picardo - người khẳng định biết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với Jimmy Hoffa.
Vào ngày Lễ tình yêu năm 1970, một chiếc máy bay cỡ nhỏ kéo theo một biểu ngữ dài, bay là là phía trên nhà tù Lewisburg ở trung tâm tiểu bang Pennsylvania. Biểu ngữ mang dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Jimmy!”. Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 57 của Jimmy Hoffa. Lúc này, ông ta đã ngồi tù khoảng 5 năm.
Năm 1959, Robert F. Kennedy - em trai của John F. Kennedy (người không lâu sau đó trở thành tổng thống Mỹ) - xuất hiện trên chương trình trò chuyện trên truyền hình ban đêm đầu tiên ở Mỹ “The Jack Paar Show”.