Rớt nước mắt với cảnh cậu bé chịu rét ở Na Uy

Để thử lòng trắc ẩn của người qua đường, một tổ chức từ thiện ở Na Uy đã dựng đoạn clip quay cảnh một bé trai 11 tuổi mặc phong phanh ngoài trời mưa tuyết giá rét. Đoạn clip đã làm rớt nước mắt của những người xem về tình người.

Johannes Lønnestad Flaaten (11 tuổi) được đạo diễn ngồi tại một trạm xe buýt gần Công viên St. Hanshaugen ở thủ đô Oslo của Na Uy và những người làm chương trình thuộc tổ chức từ thiện SOS Barnebyer đã bí mật quay phim từ một camera giấu kín. Đoạn phim này nằm trong chương trình quyên góp quần áo, lều bạt và cả tiền của cho trẻ em mất nhà cửa đang chịu giá rét ở Syria.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cậu bé cho biết, chỉ có duy nhất 3 người trong trong hàng chục người đứng gần cậu không có động thái giúp cậu chống rét. Những người còn lại đều chủ động bỏ áo rét, khăn quàng hay găng tay đưa cho cậu để tạm chống lại cái rét cắt da cắt thịt ngoài trời.

Synne Rønning, phụ trách thông tin của tổ chức SOS Barbebyer cho biết cậu bé Flaaten đã tình nguyện tham gia đóng đoạn clip nêu trên bất chấp thời tiết rất giá lạnh.

Rønning chia sẻ, mới 11 tuổi song cả cậu bé ấy và gia đình cậu đều muốn đóng góp sức mình vào việc quyên góp cho trẻ em Syria, và chính cậu bé đồng ý đóng nhân vật trong clip là vì tình hình khắc nghiệt hiện nay ở Syria.


Mạnh Hùng  (Theo sos-barnebyer)



Trình dự thảo nghị quyết viện trợ cho Syria
Trình dự thảo nghị quyết viện trợ cho Syria

Văn bản dự thảo do Australia, Luxembourg, Jordan đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ Anh, Mỹ và Pháp, kêu gọi tất cả các bên chấm dứt vây hãm những khu vực đông dân cư, trong đó có thành phố Homs, trại tị nạn của người Palestine ở Yarmuk...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN