Hàng ngàn người di cư rồng rắn trên “con đường Balkan”

Bất chấp gió hú, mưa tuôn hay bùn lầy, băng giá, hàng ngàn người nam nữ, trẻ nhỏ hàng ngày vẫn lũ lượt dắt nhau qua những nẻo đường Balkan để tới được miền đất hứa.


Đoàn người tị nạn đi qua cánh đồng Rigonce, Slovenia sau nhiều ngày bị giữ tại biên giới Croatia.

Bước chân của họ dường như vội vã hơn trước thông tin các cửa ngõ Balkan dẫn tới châu Âu có nguy cơ sớm bị đóng cửa do các chính phủ khu vực này đang quá tải trước làn sóng di cư khổng lồ.

"Con đường Balkan" dẫn tới châu Âu bắt đầu từ biên giới Hy Lạp với Macedonia, tới Serbia rồi rẽ đôi tới Croatia và Slovenia. Riêng trong tháng 9 vừa qua đã có 250.000 người tới châu Âu qua ngả Balkan và khi Hungary quá tải, rồi đóng cửa biên giới với Serbia để chặn dòng người di cư, những người này lại tìm cách vượt Serbia vào Croatia, qua Slovenia để vào Áo, Đức hoặc các nước Bắc Âu.



Hành trình của người tị nạn sẽ gặp nhiều trở ngại khi mùa đông tới.

Xem video dòng người di cư đi qua những cánh đồng ở Rigonce, Slovenia ngày 26/10:





Hoàng Trang (theo Dailymail)
Cứu sống bé trai di cư 18 tháng tuổi trôi dạt trên biển
Cứu sống bé trai di cư 18 tháng tuổi trôi dạt trên biển

Những ngư dân người Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã thành công cứu sống một đứa trẻ người Syria 18 tháng tuổi khi tàu chở bé trên đường chạy tị nạn bị lật giữa biển Aegean. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN