Newcastle 3-0 M.U: Thua vỡ mặt, "Quỷ đỏ" lại kém Man City 3 điểm

Chơi một trong những trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa, M.U đã bị Newcastle đánh bại 3 bàn không gỡ, qua đó một lần nữa bị Man City bỏ xa 3 điểm trên BXH.

Trên sân Sports Direct, M.U đã tỏ ra yếu thế trước Newcastle ngay từ những phút đầu tiên khi họ nhập cuộc một cách chậm chạp và để đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành thủ môn Lindegaard. Chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên, Newcastle đã có 2 cơ hội để mở tỷ số nhưng may cho M.U là Ba rồi Cabaye đều không thể tận dụng thành công. Nhưng nó đã báo hiệu một trận đấu nhọc nhằn dành cho các nhà ĐKVĐ.



Thua vỡ mặt, "Quỷ đỏ" lại kém Man City 3 điểm


Sau khoảng 10 phút đầu tiên bị ép sân, M.U mới phần nào lấy lại thế trận để rồi lần lượt Nani và Berbatov có cơ hội ghi bàn. Nhưng trong khi cú sút của Nani không đủ khó để đánh bại Krul thì cú đánh đầu của Berbatob đã đưa bóng dội cột dọc ở phút 15. Kể từ thời điểm này, hai đội đều chơi khá bế tắc và không còn tạo ra các cơ hội ghi bàn.

Trong một thế trận như vậy, một khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân đã đem lại sự khác biệt. Từ quả phát bóng của Krul, Ameobi bật cao đánh đầu tạo điều kiện để Ba băng xuống rồi tung chân bắt vô-lê cực kỳ kỹ thuật vào góc xa, khiến Lindegaard chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Trong bàn thua của M.U, Ferdinand đã có một phần lỗi khi không áp sát ngay đối với Ba, để tiền đạo đã ghi 15 bàn tại Premier League mùa giải này có cơ hội dứt điểm.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, M.U đã bị dội một gáo nước lạnh nữa khi Cabaye sút phạt kỹ thuật để nhân đôi cách biệt cho Newcastle. Đến lúc này, Alex Ferguson buộc phải có sự thay đổi trên hàng công khi Welbeck được tung vào sân thay cho Berbatov, người đã chơi rất mờ nhạt trong gần 1h có mặt trên sân. Ngay sau khi vào sân, Welbeck đã có pha đánh gót trả bóng thông minh để Rooney dứt điểm trong tư thế trống trải nhưng cú sút không thật sự hiểm hóc của tiền đạo này đã bị Simpson cản phá ngay trên vạch vôi.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong trận đấu này, M.U đã phải nhận thêm trái đắng ở phút cuối cùng của trận đấu khi Phil Jones lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Newcastle có bàn thắng thứ ba. 3-0 nghiêng về Newcastle cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Diễn biến chi tiết:

Sau khi bị kỷ luật trong trận thua Blackburn, Rooney đã trở lại và có mặt trong đội hình xuất phát cả M.U để đá cặp cùng Berbatov. Rooney sẽ đá lùi để hỗ trợ trung phong cắm người Bulgaria. Trong khi đó, sai lầm dẫn đến bàn thua ở vòng đấu trước đã khiến De Gea mất suất bắt chính vào tay Lindergaard.

+ Đội hình thi đấu:

Newcastle: Krul, Simpson, Coloccini, Williamson, Santon, Ryan Taylor, Tiote, Cabaye, Gutierrez, Shola Ameobi, Ba.

Man Utd: Lindegaard, Valencia, Ferdinand, Jones, Evra, Park, Carrick, Giggs, Nani, Berbatov, Rooney.

HIỆP 1

Phút thứ 4: Từ quả căng ngang rất thuận lợi của đồng đội Simpson bên cánh phải, chân sút số một của Newcastle mùa này, Demba Ba lao vào đệm bóng nhưng lại không trúng rất đáng tiếc.

Phút thứ 6: Ba khống chế bóng hợp lý rồi nhả bóng cho Cabaye lao lên dứt điểm, nhưng cú sút của tiền vệ người Pháp chưa đủ căng và hiểm hóc để đánh bại Lindegaard.

Phút thứ 11: M.U nhập cuộc không thật sự tốt trong trận đấu này và Newcastle mới là đội có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Phút thứ 12: Evra đi bóng bên cánh trái rồi chuyền ra cho Nani trong một tư thế trống trải. Tiền vệ người BĐN đã thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật nhưng Krul đã kịp đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của Rooney, nhưng tiền đạo người Anh lại đỡ bóng không chuẩn khiến cơ hội bị trôi qua.

Phút thứ 15: CỘT DỌC!!! Từ quả tạt của Evra bên cánh trái, Berbatov đánh đầu đưa bóng chạm người Santon, khiến bóng đổi hướng đập trúng vào cột dọc của Krul.

Phút thứ 20: Rooney có cơ hội ghi bàn trên chấm đá phạt nhưng cú sút của tiền đạo người Anh lại đập người một hậu vệ Newcastle rồi đi ra ngoài.

Phút thứ 25: Ba đã ngã sau pha truy cản của Ferdinand trong vòng cấm nhưng trọng tài Howard Webb cho rằng trung vệ của M.U không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 33: BA!!!!!! Trong một thế trận bế tắc của cả hai đôi, một khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân đã đem lại sự khác biệt. Từ quả phát bóng của Krul, Ameobi bật cao đánh đầu tạo điều kiện để Ba băng xuống rồi tung chân bắt vô-lê cực kỳ kỹ thuật vào góc xa, khiến Lindegaard chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Phút thứ 37: Trong bàn thua của M.U, Ferdinand đã có một phần lỗi khi không áp sát ngay đối với Ba, để tiền đạo đã ghi 15 bàn tại Premier League mùa giải này có cơ hội dứt điểm.

Phút thứ 41: Ba đã bị đau sau khi cố gắng sút bóng dù đã bị Giggs truy cản. Tiền vệ người xứ Wales sau đó đã bị thổi phạt trong khi Newcastle được hưởng một quả đá phạt trực tiếp có góc sút rất rộng. Nhưng cú sút của Ryan Taylor lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc trong sự thất vọng đối với M.U khi các nhà ĐKVĐ chơi rất mờ nhạt và không tạo được nhiều pha bóng đáng xem. Chính vì vậy, việc bị dẫn trước trong hiệp 1 là kết cục hợp lý dành cho M.U.

Thống kê hiệp 1 trận Newcastle - Man Utd undefined undefined

47.1%

Tỷ lệ giữ bóng

52.9%

7

Sút bóng

3

4

Sút cầu môn

1

2

Sút ngoài cầu môn

1

1

Thủ môn cản phá

1

1

Phạt góc

2

8

Phạm lỗi

5

0

Việt vị

2

0

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

HIỆP 2

Phút thứ 47: CABAYE!!!!!! Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt từ cú sút phạt đẹp mắt của Cabaye. Tiền vệ người Pháp đã đưa bóng vào góc chữ A rất hiểm hóc khiến Lindegaard không thể cản phá.

Phút thứ 56: Alex Ferguson quyết định có sự thay đổi trên hàng công khi Welbeck được tung vào sân thay cho Berbatov, người đã chơi rất mờ nhạt trong gần 1h có mặt trên sân.

Phút thứ 57: Ngay sau khi vào sân, Welbeck đã có pha đánh gót trả bóng thông minh để Rooney dứt điểm trong tư thế trống trải nhưng cú sút không thật sự hiểm hóc của tiền đạo này đã bị Simpson cản phá ngay trên vạch vôi.

Phút thứ 60: Valencia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gutierrez.

Phút thứ 65: Thêm một tiền đạo nữa được Ferguson tung vào sân khi Park Ji Sung phải rời sân để nhường chỗ cho Chicharito. Lúc này M.U đang chơi với 3 tiền đạo là Rooney, Welbeck và Chicharito.

Phút thứ 72: Ba lại thể hiện sự nguy hiểm của mình khi bật cao hơn tất cả để đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 75: M.U có sự thay đổi người cuối cùng khi Rooney phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Anderson.

Phút thứ 82: M.U càng chơi càng bế tắc khi họ không thể tìm ra cách để phá thủng hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn của Newcastle.

Phút thứ 86: Từ pha chuyền xa của đồng đội, Welbeck băng xuống rất nhanh để tiếp cận khung thành Newcastle nhưng cú đỡ bóng quá dài của tiền đạo người Anh sau đó đã khiến cơ hội bị trôi qua.

Phút thứ 90: Nỗ lực dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không những không ghi được bàn, M.U còn phải nhận thêm bàn thua sau khi Phil Jones lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số thua 0-3 cho các nhà ĐKVĐ.

Thống kê trận Newcastle - Man Utd

39.7%

Tỷ lệ giữ bóng

60.3%

10

Sút bóng

6

5

Sút cầu môn

3

4

Sút ngoài cầu môn

1

1

Thủ môn cản phá

2

4

Phạt góc

4

17

Phạm lỗi

15

1

Việt vị

5

1

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0



Theo thethaovanhoa.vn
Sau sai lầm, De Gea muốn làm nên lịch sử với M.U
Sau sai lầm, De Gea muốn làm nên lịch sử với M.U

Bất chấp những sai lầm mới đây trong trận thua của đội nhà trước Blackburn, thủ môn David De Gea vẫn tự tin khẳng định rằng anh sẽ sớm có được vị thế ổn định tại đội bóng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN