Newcastle: Demba Ba thay được Carroll, nhưng ai thay được Ba?

HLV Alan Pardew của Newcastle United đã cho biết ông sẽ không tăng cường thêm cho hàng công khi thị trường chuyển nhượng mở cửa lại vào tháng tới, bất chấp việc đội bóng sẽ mất đi sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Demba Ba trong khoảng 1 tháng vì CAN 2012.

Trước đó, Pardew đã không thể có chân sút Mobido Maiga của Sochaux do tiền đạo người Mali không thể vượt qua cuộc kiểm tra thể lực tại sân St James’ Park vì một vấn đề liên quan tới đầu gối. Pardew đã thông báo với các cổ động viên rằng họ không nên kì vọng vào những hoạt động của đội bóng trong tháng 1.



Pardew đang tung hỏa mù?


Pardew cho biết: “Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ mang về một tiền đạo trong tháng 1 sau khi thương vụ Maiga sụp đổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục với những gì mình có. Chúng tôi sẽ phải hoàn thành rất nhiều công việc từ lúc này tới mùa hè để xác định (mục tiêu) một tiền đạo khác. Bạn sẽ phải phải trả thêm rất nhiều tiền để đầu tư trong thời điểm này của mùa bóng, mọi người đều biết điều đó". Dù vậy, ông cũng tiết lộ rằng mình vẫn đang nhắm một trung vệ và mối quan tâm hàng đầu bây giờ là James Tomkins của West Ham.

Dù Pardew khẳng định hàng công của đội bóng không cần được tiếp viện trong tháng một thì nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là một động thái tung hỏa mù. Và trong khi chưa "ngắm nghía" được chân sút tên tuổi nào, ông xoay sang những phương án giá rẻ. Mới đây, Pardew đã đề xuất với chủ tịch Mike Ashley thử việc với cầu thủ nghiệp dư Jason Prior của đội bóng Bognor Regis. Chân sút 23 tuổi này đã ghi hơn 100 bàn thắng chỉ sau hơn 2 mùa bóng tại Bognor. Và theo báo chí xứ sương mù, cái giá để Newcastle có được anh này chỉ khoảng... 12.000 bảng.

Tất nhiên, đó sẽ khó có thể là sự thay thế hoàn hảo cho Demba Ba, người mới chuyển tới Newcastle từ West Ham hồi mùa hè nhưng đã ghi tới 14 bàn sau 17 trận tính riêng tại mặt trận Premier League. Việc anh trở về dự CAN 2012 sẽ mang tới rất nhiều lo lắng cho Newcastle bởi toàn bộ phần còn lại của đội bóng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn (trong tổng số 25 bàn). HLV Alan Pardew đang hi vọng có thể xin hoãn chuyến trở về của Ba cho tới sau trận gặp QPR tại Premier League vào ngày 15 tháng 1. Như vậy, đội bóng vùng Đông Bắc sẽ phải mong chờ sự thông cảm từ LĐBĐ Senegal, vì ngay sau đó, Ba sẽ còn rất ít thời gian để trở lại Châu Phi tập trung cùng đội tuyển dự giải đấu kéo dài tới tận ngày 12/2.

Trong một diễn biến khác, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Cheick Tiote khẳng định anh rất hạnh phúc ở St James’ Park và khuyên M.U, Chelsea và Tottenham đừng nghĩ tới mình nữa: “Mọi người có thể nói bất kì điều gì họ muốn về tôi, nhưng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi đang chơi cho Newcastle. Tôi không nghĩ tới việc ra đi vào tháng 1. Tôi hạnh phúc vì được chơi bóng tại đây.”

Theo thethaovanhoa.vn

Liverpool - Newcastle: Giữa muôn trùng gian khó
Liverpool - Newcastle: Giữa muôn trùng gian khó

Khó khăn đang bủa vây Kenny Dalglish và các học trò. Tiền vệ trụ cột Lucas Leiva nghỉ hết mùa, chân sút số một Luis Suarez bị treo giò đến 9 trận, còn ngôi sao đắt giá Andy Carroll là đỉnh điểm của nỗi thất vọng. Và ngay cả những khán đài Anfield cũng không còn là điểm tựa của Lữ đoàn đỏ nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN