16h00 sân Gelora Bung Karno, U23 VN-U23 Myanmar

“Chúng tôi không muốn trắng tay ra về”

“Các bạn biết đấy, cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng rồi. Nhưng chủ nhà Indonesia hợp lý hơn và cũng có phần may mắn hơn. Gặp lại U23 Myanmar, chúng tôi sẽ chơi một trận đấu mở để rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu”, HLV trưởng U23 VN Falko Goetz đã phát biểu như thế một ngày sau trận thua U23 Indonesia ở bán kết.


“Mở” đến đâu?

Bóng đá không có khái niệm tam giác đồng dạng hay tính chất bắc cầu, nhưng nếu hàng phòng ngự U23 VN vẫn chơi thiếu an toàn như cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Indonesia ở bán kết, và U23 Myanmar vẫn tiềm ẩn mối nguy hiểm như cái cách họ cầm chân chúng ta, cũng như chơi trên chân U23 Malaysia ở bán kết…, thì khái niệm mở của HLV Goetz phải chăng là mở toang cánh cửa trước cầu môn để hàng công U23 Myanmar bắn phá?!


“Chúng ta đã phải chịu thiệt thòi rất lớn trong trận bán kết khi mất đi cầu thủ chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự là Long Giang”, ông Goetz nói tiếp. “Tôi không muốn đổ thừa sau thất bại, nhưng rõ ràng là U23 VN đã không mong đợi U23 Indonesia ở bán kết. Chúng tôi đã cố gắng đoạt ngôi nhất bảng là vì thế, để hy vọng có thể đi đến trận cuối cùng”, đến lúc này thì thuyền trưởng người Đức đã thừa nhận, U23 VN muốn né chủ nhà.


Thất bại thì giải thích kiểu nào vẫn là thất bại. Theo lập luận của HLV Goetz, thì nếu chúng ta không thua U23 Indonesia ở bán kết, cũng sẽ thúc thủ ở chung kết mà thôi! Nhưng, phải chăng việc để thua trong trận đấu cuối cùng phần nào đó vẫn được an ủi hơn so với bán kết, nên thầy Goetz mới  “AQ” thế?! Như rất nhiều lần chúng tôi đã đề cập, với cách vận hành của U23 VN dưới thời HLV người Đức, có muốn khác đi cũng không được. Trừ phi học trò của ông chủ đích “xé bài”.


Giờ U23 VN còn gì nữa để mà giấu giếm, để không chơi một trận “để đời”?!



Ở lần thứ 2 gặp lại tại SEA Games 26, liệu U23 VN có
vượt qua được U23 Myanmar? Ảnh: Quốc Khánh



Sắp xếp lại nhân sự


Trận bán kết với U23 Indonesia đã khiến chúng ta phải tiêu hao rất nhiều binh lực. Tiền vệ nhạc trưởng Thành Lương do chấn thương ở vùng đầu nên đã phải bỏ buổi tập sáng qua và chắc chắn sẽ không chơi trận tranh HCĐ. Vẫn phải nhắc lại, rằng Lương đã là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U23 VN trong trận thua đội chủ nhà. Mất mát với U23 VN chưa dừng lại ở đó, khi ngoài Thành Lương, cả 2 thủ môn Bửu Ngọc và Tuấn Mạnh cũng đều đang chấn thương.


Tuấn Mạnh đã bị một vết xước ở gót chân sau pha tranh chấp bóng với Văn Quyết tại một buổi tập. Đó là lý do dù rất muốn, nhưng có thể thủ môn thuộc biên chế của HA.GL cũng khó có thể xung trận. Trọng trách một lần nữa sẽ được trao tay Bửu Ngọc, người mà ông Goetz đã tỏ thái độ không hài lòng ở trận bán kết, sau tình huống anh bị chấn thương và phải nằm sân. Nếu là cái nhìn công tâm, Bửu Ngọc chính là cầu thủ U23 VN chơi hay nhất ở Gelora Bung Karno tối hôm đó.


Những gì diễn ra trong 180 phút các cuộc đối đầu với U23 VN (vòng bảng) và U23 Malaysia (bán kết) đã cho thấy, U23 Myanmar không chỉ biết mỗi việc dựng chiếc xe buýt 2 tầng trước cầu môn của họ. U23 Myanmar vẫn tiềm tàng mối nguy hiểm trên tuyến đầu, với những tiền đạo giàu tốc độ như Yan Aung Kyaw (7), Min Min Thu (9), Kyaw Ko Ko (10) và đặc biệt là nhạc trưởng Aye San (6) ở giữa sân. Chắc chắn chúng ta sẽ phải lưu ý điều này.


Cấu trúc đội hình sẽ có những thay đổi, nhưng cơ chế vận hành có lẽ sẽ không khác mấy. Thế nên…


Dự đoán: 3-2

Theo thethaovanhoa.vn


SEA Games 26: HLV Falko Goetz thất vọng với những sơ suất của các học trò
SEA Games 26: HLV Falko Goetz thất vọng với những sơ suất của các học trò

Đối đầu với đội chủ nhà Inđônêxia trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua trận với tỷ số 0-2 và đành chia tay với mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN