30 phút gặp Tổng thống Mỹ của chủ quán trà đá Mễ Trì

Đến cổng làng Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi hỏi đường tới quán trà đá mà Tổng thống Mỹ Obama đã dừng chân, người dân nơi đây ai cũng biết.

Quán trà đá của chị Trà giờ được người dân quen gọi là "trà đá Obama".

Ông Nguyễn Tiến, nhà cổng làng Mễ Trì Thượng kể: Quán đó nằm nằm cuối đường Mễ Trì Thượng, đối diện với cổng chợ Mễ Trì Hạ; ở ngã ba giáp ranh giữa làng Mễ Trì Thượng và Mễ Trì Hạ.


Người làng Mễ Trì Thượng vẫn nhớ như in buổi trưa ngày 24/5. Hôm đó có rất nhiều cảnh sát cơ động đứng dọc tuyến Mễ Trì Thượng và chăng dây tại một số ngõ ngách để hạn chế xe cộ đi lại. “Thời điểm đó vẫn không ai biết là Tổng thống Obama sẽ qua đây. Nhưng trước đó khoảng 2 ngày, chúng tôi cũng lạ khi thấy những ông Tây đeo kính đen đi lại, ngó nghiêng khu vực này. Và khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ tiến vào thì mọi người trong làng xôn xao và ra chụp ảnh”, ông Đoàn Dũng, chủ quán nước giữa làng kể lại.

Cổng làng Mễ Trì Thượng ngay sát bên đại lộ Thăng Long là hướng đoàn xe của Tổng thống Obama tiến vào làng Mễ Trì, cách quán trà đá khoảng 1km.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ dừng lại ở ngã ba gần chợ Mễ Trì Hạ, sau đó Tổng thống Mỹ Obama cùng đoàn tùy tùng tiến vào quán trà đá ven đường vừa trú mưa, vừa trò chuyện.


Chị Nguyễn Thu Trà, chủ quán trà đá nơi ông Obama ghé chân kể lại: “Tầm trưa, khi tôi ra trông quán thì có rất đông cảnh sát và an ninh đứng quanh khu ngã ba gần chợ. Tôi cũng không biết là có đoàn Tổng thống Mỹ sẽ ghé qua. Tầm trước 5 phút khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ đến, có người đến thông báo sẽ có nhân vật VIP có thể dừng chân tại đây, tôi cứ bán hàng như bình thường, nhưng dọn dẹp bớt lại cho sạch sẽ. Tầm 13 giờ, tôi thấy một đoàn xe công an và một xe màu đen đỗ trước quán. Khi đoàn dừng lại thì trời mưa nặng hạt, Tổng thống Mỹ có vào quán trú mưa và nói chuyện với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain ở hành lang quán khoảng 30 phút, sau đó có tiến vào chỗ tôi đang ngồi, rồi tươi cười chỉ vào những thứ bày bán trên mặt bàn và hỏi: Ngoài bán nước, kẹo cao su thì chị còn bán gì không? Tôi trả lời chỉ bán thế này thôi. Đến mùa cốm thì bán thêm cốm”.

Quán trà đá của chị Trà.

“Lúc ông Obama hỏi, tôi cảm thấy rất run và dù Tổng thống thân thiện nhưng run quá nên không thể trả lời các câu hỏi một cách đầy đủ được", chị Nguyễn Thu Trà kể, “sau đó vị Tổng thống Mỹ mời tôi chụp chung bức ảnh làm kỷ niệm. Ban đầu tôi còn ngại vì hôm đó ăn mặc không được đẹp; nhưng khi nghe mọi người nói đây là người đứng đầu nước Mỹ thì tôi không còn ngại nữa. Chụp ảnh xong, ông ôm tôi cảm ơn", chị Nguyễn Thu Trà kể.


“Trong 4 người chụp ảnh chung cùng tôi và Tổng thống Obama lúc đó, có một người là khách hàng ngồi uống nước, còn lại là anh rể và em tôi nhà sát đó được tôi vẫy ra cùng chụp ảnh. Còn chồng tôi và 2 đứa con, lúc đoàn xe đến lại chạy sang phía đối diện để chụp ảnh quán. Giờ vẫn thấy tiếc, biết thế bảo chồng và con ngồi lại bên quán thì cả gia đình dã được chụp chung với Tổng thống Mỹ”, chị Trà tâm sự.

Rào chắn của công an vẫn còn tại khu vực ngã ba giữa làng Mễ Trì Thượng và Mễ Trì Hạ.

Điều để lại ấn tượng nhất với chị Trà là sự thân thiện và bình dị của vị Tổng thống Mỹ. “Việc Tổng thống đề nghị tôi chụp ảnh đến giờ với tôi vẫn là sự bất ngờ, tiếc là hôm đó ăn mặc không được đẹp. Trước đó, tôi không biết gì về Tổng thống Mỹ, nhưng sau khi ông ghé qua quán, tôi đã lên mạng tìm hiểu và lưu lại tất cả tấm ảnh liên quan đến Tổng thống Mỹ đến thăm Mễ Trì và chụp tại quán của tôi”, chị Trà cho biết thêm.

Chợ Mễ Trì Hạ đối diện quán trà đá của chị Trà.

Sự thân thiện của vị Tổng thống Mỹ vẫn in đậm trong lòng chị Trà cũng như nhiều người dân Mễ Trì, với hành động ông tiến lại gần những người dân ở đối diện quán nước để bắt tay và vẫy chào những người dân đứng xa. “Lúc đó có nhiều người dân cầm cờ vẫy chào Tổng thống, không phải có sự chuẩn bị trước, mà do có trường tiểu học gần đó đang tập bế giảng năm học, khi biết tin có Tổng thống Mỹ qua, các cô giáo và học sinh ra xem, cầm theo cả cờ đỏ sao vàng”, chị Trà kể.


Bán quán trà đá 10 năm tại khu vực đối diện cổng chợ Mễ Trì, đây là lần đầu tiên chị Trà và nhiều người dân chứng kiến một sự kiện lớn là đón Tổng thống Mỹ. Dù sự việc chỉ diễn ra khoảng 30 phút nhưng đến nay vẫn là chủ đề được người dân nơi đây nhắc đến.

Một điểm bán đặc sản cốm Mễ Trì.

Chia tay chúng tôi, chị Trà cho biết: “Cốm làng tôi làm theo mùa vụ. Một năm tôi bán 2 mùa cốm, dịp tháng 4, tháng 5 và dịp tháng 9, tháng 10. Trong làng hiện vẫn còn khoảng trên chục hộ làm cốm. Giờ đã đô thị hóa hết nên nguồn nguyên liệu các nhà làm cốm nhập nơi khác cách đây 60-70 km. Vào mùa cốm, có nhà nhập hàng xe tải chở lúa về làm cốm. Hy vọng sau chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ, nhiều người biết hơn về cốm Mễ Trì và làng cốm sẽ lại đắt khách”.


XM
Hot như “bún chả Obama”
Hot như “bún chả Obama”

“Bún chả Obama” đã trở thành cái tên thứ hai của quán bún chả Hương Liên, số 24 phố Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Obama ghé thăm và thưởng thức bữa tối tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN