Khi biển đảo được kể bằng những câu chuyện thật
Trong không gian trang trọng nhưng gần gũi, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ người lính, cựu chiến binh, cán bộ tuyên giáo và nghệ sĩ - những người đã, đang và tiếp tục góp phần gìn giữ, lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc.
Nhiều câu chuyện về kỷ niệm những chuyến đi Trường Sa, về tình yêu biển đảo được các khách mời chia sẻ tại chương trình.
Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tá Đặng Xuân Cường, Chính trị viên Phó Hải đội 10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã mang đến hình ảnh chân thực về cuộc sống của người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là những tháng ngày xa gia đình, nỗi nhớ quê hương da diết, là vô vàn khó khăn, thử thách trong điều kiện sinh hoạt, công tác khắc nghiệt. Nhưng vượt lên tất cả là ý chí, bản lĩnh và niềm tự hào được góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình do các em trường THCS Văn Lang biểu diễn.
Theo Thiếu tá Xuân Cường, mỗi buổi sáng, khi tiếng Quốc ca vang lên giữa biển trời, đó không chỉ là nghi thức mà còn là khoảnh khắc nhắc nhở mỗi người lính đang tiếp nối hành trình giữ gìn hòa bình, giữ vững chủ quyền bằng sự kiên cường, bền bỉ của mình.
"Những lá thư, những bức tranh hồn nhiên của các em học sinh từ đất liền gửi ra đảo chúng tôi đều nhận được và cảm thấy vô cùng trân trọng, bởi đó là nguồn động viên tinh thần ấm áp, tiếp thêm sức mạnh để người lính vững vàng nơi tuyến đầu", Thiếu tá Phạm Xuân Cường chia sẻ.
Tiết mục song ca Hành khúc ngày và đêm được biểu diễn tại chương trình.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc sống bình yên, đủ đầy mà các em học sinh đang có hôm nay là thành quả của sự hy sinh, gìn giữ của biết bao thế hệ chiến sĩ, trong đó có những người lính đang ngày đêm canh giữ nơi biên cương, hải đảo xa xôi. Chính vì vậy, bà cho rằng học sinh khi tiếp xúc với internet, mạng xã hội cần có ý thức lựa chọn những thông tin tích cực, phù hợp với lứa tuổi, qua đó thể hiện tri thức, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước một cách đúng đắn.
Các em học sinh trường THCS Văn Lang hào hứng với các tiết mục văn nghệ và phần giao lưu chia sẻ của khách mời.
Không chỉ những người lính, các văn nghệ sĩ cũng mang đến những góc nhìn giàu cảm xúc về biển đảo. Ca sĩ Quảng Đại chia sẻ rằng, chỉ khi đặt chân đến Trường Sa, con người ta mới cảm nhận trọn vẹn hơn tình yêu đất nước - một tình yêu mãnh liệt được hun đúc từ sự kiên cường của người lính và vẻ đẹp thiêng liêng của Tổ quốc nhìn từ biển đảo.
Cùng chung cảm xúc ấy, ca sĩ Trần Anh Duy, người theo đuổi dòng nhạc quê hương, đất nước, cho biết Trường Sa là sân khấu đặc biệt nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của anh. Không phải ai cũng có cơ hội ra đảo xa để cảm nhận vẻ đẹp của non sông, thấu hiểu những khó khăn, hy sinh thầm lặng của người lính. Chính trải nghiệm ấy đã bồi đắp thêm trong anh tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi.
Hội CCB phường Tân Định tặng tranh "Bác Hồ với Hải quân nhân dân Việt Nam" cho trường THCS Văn Lang.
Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4, phường Tân Định cho rằng, những chương trình như “Tự hào biển đảo - Vững bước tương lai” có ý nghĩa đặc biệt trong việc bồi đắp kiến thức, lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh từ lứa tuổi THCS. Suốt hơn 10 năm qua, ông đã đến nhiều trường học để đọc thơ, hát và kể những câu chuyện thời lính, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha ông.
Giáo dục tình yêu biển đảo - trách nhiệm chung vì tương lai thế hệ trẻ
Chương trình được tổ chức trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó khuyến khích mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia sinh hoạt chuyên đề trong trường học, góp phần làm phong phú hoạt động giáo dục và bồi đắp phẩm chất, năng lực toàn diện cho học sinh.
Các em học sinh hào hứng tham gia phần giao lưu với các cựu chiến binh.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Công văn số 5215 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia giáo dục thế hệ trẻ, gắn với kế hoạch của UBND phường Tân Định triển khai mô hình “Khơi nguồn giá trị - Kiến tạo tương lai” giai đoạn 2026 - 2030, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, từ đó hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm và những hành động cụ thể của học sinh đối với cộng đồng.
Ca sĩ Trương Trần Anh Duy giao lưu với các em học sinh.
Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, chương trình còn thể hiện rõ quan điểm giáo dục toàn diện mà trường THCS Văn Lang đang hướng tới. Thầy Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang khẳng định, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu biển đảo là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ của riêng của nhà trường mà của các nhà trường và của cả ngành giáo dục.
Tiết mục Xây Trường Sa xanh do giáo viên và học sinh trường THCS Văn Lang trình bày.
Theo thầy Trần Ngọc Lâm, thông qua những hoạt động như chương trình hôm nay, học sinh sẽ nhận thức rõ hơn rằng chủ quyền biển đảo là điều thiêng liêng, là thành quả được ông cha ta xây dựng, gìn giữ bằng mồ hôi, xương máu qua nhiều thế hệ. Khi các em hiểu được biển đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc, các em sẽ thêm yêu, thêm tự hào và từ đó hình thành tinh thần yêu nước một cách tự nhiên, bền vững.
Tiết mục Còn gì đẹp hơn do Đội văn nghệ trường THCS Văn Lang thể hiện.
“Chính từ sự gắn bó máu thịt ấy, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử, giá trị của hòa bình và trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. Những chuyên đề như ‘Tự hào biển đảo – Vững bước tương lai’ không chỉ mang lại kiến thức, mà còn gieo vào tâm hồn học sinh tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân”, thầy Trần Ngọc Lâm nhấn mạnh.
Câu lạc bộ CCB Đa Kao với tiết mục Chúng tôi là người lính Bác Hồ.
Cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua những chia sẻ rất hồn nhiên của học sinh. Em Phương Quỳnh học sinh lớp 8/2 cho biết, đây là lần đầu tiên được tham gia một chương trình tìm hiểu về biển đảo, được nghe những câu chuyện chân thực từ các cô chú, ông bà, em cảm thấy xúc động và biết ơn.
Còn em Diệu Mi, học sinh lớp 8/3, cũng ấn tượng với những tiết mục văn nghệ của chính các bạn trong trường, trong bộ quân phục chỉnh tề - hình ảnh khác hẳn ngày thường nhưng đầy tự hào. Trong khi đó, em Ngọc Hân (lớp 8/4) xúc động khi được nghe cựu chiến binh đọc thơ về gia đình, về tình cảm người lính gửi về hậu phương.
Ban Giám hiệu trường THCS Văn Lang tặng hoa và thư cảm ơn khách mời tham dự chương trình.
“Tự hào biển đảo - Vững bước tương lai” vì thế không chỉ là một chương trình giao lưu, mà là một không gian giáo dục cảm xúc, nơi lịch sử, hiện tại và tương lai được kết nối bằng những câu chuyện thật, con người thật. Từ đó, tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo được vun đắp một cách tự nhiên, bền bỉ trong tâm hồn học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.