Những hình ảnh lay động trái tim

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh đầu tiên và duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, “Đại tướng của nhân dân”- vị tướng kiệt xuất của dân tộc đã ra đi. Sự ra đi của Đại tướng đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước.


Những ngày này, hàng triệu người dân Việt Nam đều hướng về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi Đại tướng và gia đình đã sinh sống hơn nửa thế kỉ qua. Có mặt tại đây, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng xúc động của người dân về thăm viếng Đại tướng.

 

Rất đông thanh niên kiên nhẫn xếp hàng để chờ vào viếng .

 

Dù trưa nắng nhưng không một ai rời hàng để chờ đến lượt vào tưởng niệm Người.

 

Đoàn người đến viếng Đại tướng ngày một đông.

Đã hết giờ vào viếng, một người dân vẫn lưu luyến bên hàng rào nhà Đại tướng.

 

Một cháu nhỏ đến viếng với bức hình Đại tướng trên tay.

Một thanh niên bật khóc nức nở trong khuôn viên nhà Đại tướng.

Những giọt nước mắt rơi, tiếng khóc nghẹn nao lòng, hàng ngàn người nghiêm chỉnh xếp hàng qua mấy dãy phố, những cụ già, em bé, không ai bảo ai đều nghiêm trang, kính cẩn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Đại tướng... Những người lính cảnh vệ trẻ nhiệt tình hướng dẫn cho người dân vào viếng Đại tướng; những chiến sỹ công an, bộ đội dìu người già; thanh niên tình nguyện phát mũ, quạt cho người dân chống nắng; người dân Thủ đô mang đồ ăn cho người xếp hàng giữa trưa nắng... Đó là những hình ảnh khó quên, kết nối trái tim muôn triệu người Việt Nam.

Đội thanh niên tình nguyện áo xanh giúp người dân vào viếng một cách trang nghiêm.

 

 

Thanh niên tình nguyện giúp người già qua đường sau khi vào viếng Đại tướng.

Thanh niên tình nguyện giúp người tàn tật vào viếng Đại tướng.

 

Những hình ảnh không thể nào quên.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN