Hơn 2 tháng sau khi vòng bảng khép lại, UEFA Champions League 2012/13 sẽ trở lại với vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên vào giữa tuần sau. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi diễn biến giải đấu cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh vào rạng sáng mùng 4 và 5 Tết.
Ronaldo đã giành được tất cả tại Man Utd. Ảnh: goal.com |
Theo kết quả bốc thăm ngày 20/12 vừa qua, vòng 1/8 Champions League mùa giải này chứng kiến những cuộc thư hùng đỉnh cao: Arsenal gặp Bayern Munich, AC Milan gặp Barcelona và đặc biệt là Real Madrid gặp Manchester United. Real Madrid đang là kỷ lục gia của đấu trường này với 9 lần vô địch và mùa này, họ càng có động lực hướng đến đỉnh cao thứ 10 sau khi đã sớm bị Barcelona “cắt đuôi” ở giải vô địch Tây Ban Nha. Trong khi đó, Man Utd dù mới 3 lần đăng quang tại Champions League, nhưng họ là một đối thủ đáng gờm và luôn được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch.
Cuộc đối đầu giữa Real Madrid với Man Utd càng thu hút được sự chú ý bởi màn so tài giữa hai chiến lược gia: Jose Mourinho mưu mô và Alex Ferguson lão luyện. Đặc biệt, Cristiano Ronaldo sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ kể từ khi tiền đạo người Bồ Đào Nha rời sân Old Trafford để gia nhập sân Bernabeu năm 2009 với giá 80 triệu bảng. Ronaldo chính là chìa khóa giúp Man Utd giành chiếc Cúp Champions League gần đây nhất (năm 2008). Đó cũng là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldo khi anh thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFPro, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, Quả bóng vàng châu Âu. Nhưng cũng kể từ thời điểm chuyển sang Real Madrid, Ronaldo đã bị cái bóng của Lionel Messi che phủ và anh liên tục thất bại trước chân sút người Argentina trong 4 cuộc đua tới Quả bóng vàng FIFA gần đây.
Tái ngộ HLV Ferguson và Man Utd ở vòng đấu “knock-out” mùa này, những ký ức tại sân Old Trafford lại tràn về đối với Ronaldo. Trong 292 trận khoác áo “Quỷ đỏ”, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 118 bàn thắng. Ngay cả khi một Ronaldo khác – người Brazil – mới là người tỏa sáng trong cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội năm 2003 (lập hat-trick tại sân Old Trafford giúp Real Madrid thắng chung cuộc 6-5 ở bán kết Champions League), sự kiện Ronaldo người Bồ Đào Nha lần đầu chạm trán đội bóng cũ vẫn được quan tâm hơn bao giờ hết.
Lịch thi đấu:
* 02g45 ngày 13/2:
Celtic – Juventus (VTV3, K+1)
Valencia – Paris SG (K+NS)
* 02g45 ngày 14/2:
Shakhtar Donetsk – Dortmund (K+NS)
Real Madrid – Man Utd (VTV3, K+1) |
Trên trang Twitter cá nhân, trung vệ Rio Ferdinand của Man Utd ngay lập tức thốt lên khi nhận được thông tin về kết quả bốc thăm: “Ồ, Madrid! Đây thực sự là một cuộc đối đầu vĩ đại! Cristiano, hẹn sớm gặp cậu!”.
Man Utd hoàn toàn có những lý do để mà tự tin đối mặt với Real Madrid. Tại giải Ngoại hạng Anh, thầy trò Ferguson đang đi đúng hướng trong mục tiêu đòi lại danh hiệu đã mất về tay “người láng giềng ầm ĩ” Manchester City ở mùa giải trước. Đội hình của Man Utd mùa này cũng được tăng cường đáng kể với sự góp mặt của chân sút đẳng cấp Robin van Persie. Mặc dù vậy, họ cũng cần phải dè chừng một Mourinho và Real Madrid đang bị dồn vào chân tường. Và để có thể hy vọng vượt qua Real Madrid, Ferdinand và các đồng đội phải ngăn cản Ronaldo ghi bàn.
* Ngày 5/2, các CLB đã chốt danh sách bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2 của Champions League mùa này. Một số gương mặt mới đáng chú ý được ghi nhận là David Beckham (Paris SG), Didier Drogba (Galatasaray), Nicolas Anelka (Juventus), Diego Lugano (Malaga), Nuri Sahin (Dortmund) và Diego Lopez (Real Madrid).
Song Long