Tuyển Anh chạy đà thuận lợi!

Tuyển Anh dưới thời HLV Roy Hodgson đã có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi "phá dớp" để giành chiến thắng 1 - 0 trước Na Uy bằng pha lập công của Ashley Cole. Tuy nhiên, "Tam sư" cũng đang phải đối mặt với khó khăn về nhân sự, khi Gareth Barry dính chấn thương háng khá nặng.


 

“Tam sư” đang phải đối mặt với khó khăn về nhân sự.Ảnh: AFP/ TTXVN

 

"Đây là một khởi đầu tuyệt vời đối với đội bóng, bởi lẽ chúng tôi biết rằng sẽ rất khó để có thể giành chiến thắng trên đất Na Uy. Na Uy thường rất ít khi để thua trên sân nhà và lâu lắm rồi chúng tôi chưa thể giành chiến thắng trước họ nên trận đấu này thực sự là một tín hiệu rất lạc quan", HLV Roy Hodgosn hồ hởi phát biểu sau chiến thắng “đầu tay”.


Chiến thắng trước một đội bóng luôn được coi là “khắc tinh” chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để giúp các cầu thủ xứ sở sương mù lạc quan hơn trong bối cảnh mà nhiều người vẫn nghi ngờ về khả năng cầm quân của HLV Roy Hodgson. Nên nhớ rằng, đây là lần đầu tiên Na Uy thua trên sân nhà trong hai năm qua.


Tại Ullevaal Stadion, thực tế thì màn trình diễn của tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson vẫn chưa khác nhiều so với trận thua 2 - 3 trước Hà Lan cách đây 3 tháng, khi Tam sư được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Stuart Pearce. Tuy nhiên, một điều có thể dễ dàng nhận thấy, đó là người Anh đã biết giữ cho cái đầu lạnh hơn, đặc biệt hàng thủ của họ đã chơi chắc chắn hơn rất nhiều khi chịu áp lực không nhỏ từ phía đội chủ nhà Na Uy.


Quan trọng hơn, Roy Hodgson cũng đã dần giải được bài toán “không Wayne Rooney” (chân sút số 1 này bị cấm thi đấu 2 trận ở vòng bảng), khi xếp Andy Carroll đá cắm trên hàng công, với sự hỗ trợ như một tiền đạo lùi của Ashley Young. "Tôi nghĩ rằng cả Ashley và Andy đều chơi tốt trong trận đấu này. Họ đã chứng minh được họ phù hợp với vị trí được giao".


Giành chiến thắng sẽ lấy lại sự tự tin, song sẽ là quá sớm để nói lên bất cứ điều gì, nhất là khi những trận đấu giao hữu này chỉ mang tính chất thử nghiệm và để tìm ra bộ khung hoàn chỉnh, chứ không có tính cạnh tranh quyết liệt như tại vòng chung kết Euro sắp tới.
Không những thế, đội tuyển Anh rất có thể sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Gareth Barry tại vòng chung kết Euro 2012, sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 8/6 tới đây. Tất nhiên, HLV Roy Hodgson lo lắng ra mặt với chấn thương này: “Tôi không dám khẳng định chấn thương của Barry có nghiêm trọng hay không. Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là chờ đợi, và đáng buồn là Barry sẽ không có nhiều thời gian để hồi phục”.
Trước khi hành quân đến Ba Lan và Ucraina, tuyển Anh sẽ còn 1 trận đấu giao hữu quan trọng nữa với đội tuyển Bỉ tại Wembley. Đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Hodgson tìm ra bộ khung tốt nhất cho vòng chung kết Euro 2012 - nơi mà đội tuyển Anh sẽ phải đối đầu với những thách thức thực sự đến từ Pháp, Ucraina và cả Thụy Điển.
Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN