Khi ác mộng đè nát những giấc mơ

Cảm giác sau khi xem xong trận đấu cuối cùng của Brazil ở World Cup 2014 là sự trống rỗng. Một nỗi thất vọng cùng cực trào lên sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, kết thúc cuộc tra tấn thứ hai trong ba ngày của họ ở giải.

 

Sau khủng lưới 7 bàn trước Đức, là 3 bàn nữa trước Hà Lan, tổng cộng 10 bàn thua ngay trước khán giả nhà và hàng triệu lượt người ngồi trước tivi.


Đấy là một sự kết thúc giải buồn nhất có thể, theo những cách tồi tệ nhất có thể. Trong khi HLV Luiz Felipe Scolari không làm cái việc mà nhiều HLV đã làm ở World Cup này khi đội tuyển của họ thất bại, là từ chức, thì các cầu thủ cũng chỉ đợi xong trận đấu là trở về với các CLB của họ bên kia Đại Tây Dương. Nơi ấy đồng nghĩa với tiền bạc, ánh sáng, những hợp đồng đắt giá. Họ sẽ ra đi để lại phía sau hàng triệu trái tim tan nát của người hâm mộ.


Hai trận thua đau đớn trước Đức và Hà Lan đã lột trần những vấn đề nghiêm trọng về trình độ của đội tuyển Brazil và không những thế, của cả một nền bóng đá, với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về thế hệ và bản sắc. Khi Brazil của những Socrates, Zico, Falcao, Cerezo, Junior... thất bại ở Espana 82 và Mexico 86, đã có nhiều người khóc và tiếc nuối, vì bóng đá của họ đẹp quá, lãng mạn quá. Mà không chỉ người Brazil khóc, những người hâm mộ bóng đá đẹp cũng buồn. Khi Brazil bây giờ thất bại, trong khi thế giới hoài niệm và xót xa cho quá khứ, người Brazil khóc vì xấu hổ.

World Cup này đã kết thúc với Brazil mà họ không hề được đá một trận nào ở sân Maracana huyền thoại tại Rio, đơn giản vì họ không xứng đáng được đến ngôi đền thiêng của bóng đá. Một sự trừng phạt nặng nề của số phận, cho những gì mà họ đã thể hiện ở giải đấu tệ hại chưa từng có này. Hình ảnh cuối cùng của trận đấu với Hà Lan là một lần nữa, David Luiz lại khóc. Một World Cup kỳ lạ của những cầu thủ Brazil yếu đuối như con nít, nhưng cũng vì căng thẳng quá mức, khi người ta đòi hỏi họ làm những điều quá sức mình. Và họ sụp đổ.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)

Brazil bắt đầu lại từ đâu?
Brazil bắt đầu lại từ đâu?

Chiến dịch World Cup 2014 trên sân nhà của Brazil đã kết thúc trong ác mộng: Thảm bại 1 - 7 trước Đức tại bán kết được nối tiếp bằng trận tranh hạng ba thua trắng Hà Lan 0 - 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN