Đoạn kết của V-League 2011: Kịch tính đến... khó lường!

11 năm lên chuyên, chưa mùa nào V-League lại căng đến thế khi mà chỉ 2 vòng đấu nữa là hạ màn nhưng mọi cái kết thì vẫn còn để ngỏ. Rồi cũng ở đoạn kết đầy kịch tính này, chẳng ai có thể lường trước được điều gì khi bóng đá Việt lại lộ ra bộ mặt xấu xí quen thuộc của mình.

Cuộc đua đến ngôi vô địch: Chung kết tại Vinh!

Cho đến trước vòng đấu thứ 24 diễn ra vào cuối tuần trước, với cái khoảng cách 6 điểm so với tốp bám đuổi, người ta đã nói nhiều về khả năng đăng quang sớm của SLNA. Dễ hiểu là nếu đội bóng xứ Nghệ giành trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình và cùng lúc Hà Nội T&T gục ngã trước chủ nhà N. Sài Gòn, thì cuộc đua tới ngôi Vương mùa này coi như an bài. Nhưng một lần nữa, V-League 2011 lại cho thấy cái sự khó lường của nó.

V-League 2011 lại cho thấy cái sự khó lường của của mùa giải sau khi SLNA thua XM.The Vissai Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


SLNA thua thảm tới 1-3 trước XM.The Vissai Ninh Bình, còn Hà Nội T&T làm nên cuộc lội dòng ngoạn mục để thắng 4-2 ngay trên sân Thống Nhất, bất chấp việc bị dẫn trước tới 2 bàn. Như thế, khoảng cách giữa 2 đội lúc này chỉ còn là 3 điểm, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn còn 1 trận chưa đấu và nếu ngày 10/8 tới, đội bóng của bầu Hiển có tiếp 3 điểm nữa trong trận đấu bù vòng 13 với K.Khánh Hoà, thì tất cả sẽ cùng trở lại vạch xuất phát.
Và từ chỗ nắm thế thượng phong, lúc này đội bóng xứ Nghệ dù vẫn đang dẫn đầu, nhưng xem ra lại gặp nhiều bất lợi nhất. Vòng 25 tới (ngày 14/8 ), họ phải đến làm khách trên sân Hà Nội ACB, đối thủ đang phải vùng vẫy để hy vọng thoát hiểm vào phút chót. Tới vòng cuối cùng 26 (ngày 21/8 ), thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trở về Vinh để đối đầu với chính Hà Nội T&T. Ngược lại, Hà Nội T&T sau khi đá bù tại Nha Trang sẽ trở về sân Hàng Đẫy để tiếp V. Hải Phòng ở vòng 25 và nếu đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng toàn thắng, thì cũng rất nhiều khả năng họ sẽ vượt lên chiếm ngôi đầu nhằm tạo ra ưu thế trước khi vào Vinh đá vòng cuối.

Sẽ không là quá sớm khi khẳng định, trận đấu giữa SLNA - Hà Nội T&T ở vòng cuối chính là trận chung kết của V-League mùa này, điều mà trong 10 mùa chuyên nghiệp trước chưa từng xảy ra.

Cuộc chạy trốn 2 suất xuống hạng: Màn đua "tứ mã"

Với việc K. Kiên Giang ở giải hạng Nhất chính thức chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp đã khiến những vòng đua cuối của V-League trở nên... bốc hoả, khi thay vì chỉ có 1,5 đã trở thành 2 suất xuống hạng trực tiếp. Điều đó cũng có nghĩa là vùng nguy hiểm được mở rộng hơn nhiều ở khu dưới của bảng xếp hạng.

Hết vòng đấu thứ 24, với việc còn 2 vòng đấu nữa, thì về lý thuyết vẫn có tới 6 đội đang xếp cuối hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, chẳng khó để nhận ra, màn chạy trốn 2 suất xuống hạng chỉ còn là chuyện "bộ tứ" giữa 4 đội hiện đang xếp cuối gồm: Đồng Tâm Long An (27 điểm); Hoà Phát Hà Nội (26 điểm); K. Khánh Hoà (26 điểm) và Hà Nội ACB (25 điểm). Thú vị hơn, là cơ hội của những ứng cử viên "rớt hạng" này nằm chính trong các cuộc đối đầu của họ trong 2 vòng đấu cuối.

Xét kỹ từng cơ hội, cựu Vương Đồng Tâm Long An đang có nhiều lợi thế nhất khi vòng 25, họ được đá trên sân nhà với chính Hoà Phát Hà Nội và nếu thắng, đội bóng của bầu Thắng chính thức trụ hạng. Khả năng thứ 2 thuộc K. Khánh Hoà khi vẫn còn trong tay 3 trận chưa đấu (2 vòng cuối và trận đấu bù với Hà Nội T&T), trong đó có đến 2 trận trên sân nhà và chỉ vòng cuối là phải đối mặt với Hoà Phát. Riêng với 2 đại diện của bóng đá Thủ đô, dường như cánh cửa trở về hạng Nhất đã "rộng mở" khi mà tất cả đang chống lại họ.

Lời bạt

SLNA hoặc Hà Nội T&T sẽ vô địch và 2 suất xuống hạng cũng chỉ nằm trong 4 cái tên Đồng Tâm Long An; Hoà Phát Hà Nội; K. Khánh Hoà và Hà Nội ACB. Nhưng tất cả những dự báo, tính toán trên đây chỉ nằm gọn trong... sân cỏ! Bởi lẽ bóng đá Việt vốn chứa trong mình quá nhiều những bất ngờ nằm ngoài mọi toan tính. Mặc cho V-League 2011 chỉ hạ màn vào phút chót, thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Bạo lực gia tăng với mục tiêu duy nhất là chiến thắng; những đội bóng yếu bỗng nhiên "lột xác" trong tiếng còi đầy nghi vấn của các ông Vua và những cơn mưa tiền thưởng bạc tỷ cùng tuyên bố sẽ "nghỉ chơi" từ ông bầu doanh nghiệp.

Ai biết trước được cái kết của V-League nào?

Vũ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN