CĐV Manchester United: Ước gì xe buýt cứ tắc đường mãi

Tiếp tục không thể thắng trận đấu thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường, những gì Quỷ đỏ thể hiện trong trận gặp Valencia tại vòng bảng Champions League rạng sáng nay (3/10) tiếp tục làm các CĐV của họ phải thất vọng.

Chú thích ảnh
Xe buýt chở đội bóng đến sân Old Trafford muộn. Ảnh: Eurosport

Ngay trên sân nhà Old Trafford, Man U đã làm trận đấu phải diễn ra chậm 5 phút do xe buýt chở đội bóng bị tắc đường. Chiếc xe buýt chỉ đến sân trước thời điểm bắt đầu thi đấu 43 phút và các cầu thủ cũng chỉ có khoảng 20 phút để khởi động trước trận.

Thế nhưng sau khi trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0, các CĐV của Man U lại ước gì chiếc xe buýt kẹt mãi giữa đường tắc. Nguyên nhân là do màn trình diễn bết bát của các sao nhà Man U. Tiếp tục là một trận đấu không thể có bàn thắng chứ đừng nói gì tới chiến thắng. Trong 4 trận gần đây, Man U chỉ ghi được tổng cộng 3 bàn. Thậm chí với khán giả nhà, nỗi buồn còn nhân lên khi đây tiếp tục là một trận chưa thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa cho tới giờ.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Man Utd tới ở phút 86 khi Rashford đá phạt trúng xà ngang từ bên phía cánh trái. Trước đó, Lukaku là cầu thủ có những cơ hội rõ ràng để mở tỷ số nhưng đều dứt điểm chệch khung thành. Pogba là người kiến tạo hai cơ hội cho Lukaku nhưng chỉ chơi ở mức tròn vai.

Trong khi đó, tiền vệ Geoffrey Kondogbia phía Valencia lại mang dáng dấp của một Paul Pogba là Man U đang cần đến. Anh này tung hoành ở khu vực giữa sân giúp đội bóng luôn trong trạng thái sẵn sàng phản công.

Romelu Lukaku tiếp tục là nỗi thất vọng trong đội hình thi đấu kém phong cách của Mourinho. Cách thi đấu tấn công mờ nhạt của toàn đội khiến Lukaku luôn băn khoăn chuyền lên hay đi bóng tiếp.

Chú thích ảnh
Giữa lúc "nước sôi, lửa bỏng", ông Mourinho đã bắt đầu mềm mỏng trở lại. Ảnh: Eurosport

Với kết quả hòa này, Man U đứng thứ 2 ở bảng đấu với 4 điểm sau 2 trận ở Champions League. Man U kém Juventus đầu bảng 2 điểm. Valencia đang có 1 điểm và Young Boys trắng tay sau cả 2 trận toàn thua.

Các trận đấu tiếp theo của Man U sẽ tiếp tục là những thử thách. Họ sẽ tiếp Newcastle United trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh ngày 6/10.

Tại Champions League, khó khăn vô cùng khi 2 trận đấu tiếp theo Man U sẽ phải gặp gã khổng lồ Italy Juventus, trận lượt đi trên sân nhà diễn ra ngày 23/10 và trận lượt về tại Turin ngày 7/11.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu này, HLV Mourinho bất ngờ tỏ ra vô cùng nhã nhặn. Ông thậm chí nhận lỗi về mình chứ không còn tìm các nguyên nhân khác trên sân dẫn đến kết quả bết bát của toàn đội. “Mọi thứ đang diễn ra khiến tôi cảm thấy rất khó để có thể chia sẻ điều gì. Tôi nghĩ các bạn có đủ lý do để chỉ trích tôi”. – “Người đặc biệt” phân trần. “Chúng tôi có vài cơ hội rất tốt để chiến thắng nhưng rồi đành chấp nhận kết quả. Nếu tôi đã từng nói trước mùa giải năm ngoái là nỗ lực để ít nhất có vị trí thứ hai (tại Ngoại hạng Anh) thì giờ tôi cũng sẽ không nói gì nhiều hơn thế”.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Jose Mourinho ‘phản pháo’ báo chí trong họp báo của Manchester United
Jose Mourinho ‘phản pháo’ báo chí trong họp báo của Manchester United

HLV Jose Mourinho trở thành tâm điểm chú ý tại cuộc họp báo mới nhất của CLB Manchester United.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN