“Búa tạ” Phước Tùng tiến thẳng vào vòng trong võ đài Number 1

Trong trận thi đấu mở màn của bộ môn Boxing tại giải “Boxing, Võ cổ truyền tranh đai vô địch Number 1” mùa thứ 4, “búa tạ” Phước Tùng đã có một trận thắng đầy ấn tượng để đi tiếp vào vòng trong.

Phước Tùng (áo đỏ) quay trở lại mùa giải thứ 4 với quyết tâm cao nhất.

Chàng võ sĩ trẻ đến từ đoàn Quân Đội không mấy xa lạ với khán giả hâm mộ võ thuật Boxing, nhất là khi anh thi đấu ở “Đấu trường thép”. Mặc dù chưa tròn 20 tuổi nhưng anh đã sở hữu một bảng thành tích khá ấn tượng với HCĐ giải trẻ Quốc gia 2012 và HCB giải trẻ Quốc gia 2015.

Còn nhớ mùa giải 2015, anh đã có những trận thi đấu đầy máu lửa và chỉ bị “khuất phục” khi gặp một đàn anh quá nặng ký là võ sĩ Ngô Việt Nhật, hiện là đương kim vô địch mùa giải 2015.

Quay lại mùa giải 2016, Phước Tùng quyết tâm sẽ làm nên chuyện khi chuẩn bị rất kỹ về thể lực, khí thế thi đấu đầy máu lửa và những kinh nghiệm quý báu rút ra từ mùa giải trước.

Thi đấu tại hạng cân 64kg, gặp võ sĩ Lương Văn Toán (đoàn CAND), một đối thủ khá khó chịu và dạn dày kinh nghiệm ở đấu trường này. Đây là trận đấu mở màn không thể tuyệt vời hơn đối với những khán giả xem trực tiếp tại Nhà thi đấu Quân Khu 7.

Văn Toán (áo xanh) thi đấu không hề nhún nhường trước võ sĩ đoàn Quân đội.

Đúng như dự đoán, ngay từ những pha ra đòn đầu tiên, hai võ sĩ từng chung số phận thất bại Bùi Phước Tùng và Lương Văn Toán lao vào nhau quyết liệt với những pha cận chiến sở trường là sự chiến đấu lỳ lợm và máu lửa.

Khôn ngoan và bám trụ tốt lối chơi đa dạng hơn, chàng “búa tạ” Phước Tùng không sa lầy vào những pha móc sườn sở trường của đối thủ mà luôn biết điểm dừng cho từng pha cận chiến, liên tục thể hiện những pha đòn hoa mỹ và mẫu mực như “điệu tango trên sàn Boxing” .

Giữ khoảng cách và áp sát dồn đòn đúng lúc, hạn chế tối đa những cú móc ngang trời giáng của Văn Toán cũng như sử dụng các phương án xử lý tình huống hết sức bài bản, Phước Tùng tuy gặp nhiều khó khăn và cả các pha đòn nguy hiểm nhưng vẫn nắm “cửa trên” khi kiểm soát tốt trận đấu, ra những cú đấm khá chính xác và mạnh như những chiếc búa thép.

Phước Tùng nối dài chuỗi trận thắng trong bảng thành tích cá nhân của mình.

Chính lối thi đấu đầy khôn ngoan đã giúp Phước Tùng chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ của đoàn Công an Nhân dân sau 3 hiệp đấu. Chiến thắng này cũng chính là sự thách thức cho những võ sĩ sẽ gặp anh ở các vòng đấu tiếp theo.

Mặc dù con đường tiến đến trận chung kết Boxing còn khá chông gai nhưng với những nỗ lực và sự quyết tâm, biết đâu cây búa tạ của đoàn Quân Đội sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay.

Các trận đấu của Giải Boxing, Võ Thuật Cổ Truyền, Muay Thái tranh đai vô địch Number 1 sẽ tiếp tục diễn ra tại CLB Võ thuật Quân Khu 7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt vào lúc 14h00 thứ Bảy hàng tuần.

Là một đơn vị gắn liền với các hoạt động thể thao trên khắp cả nước, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 mong muốn góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho những người hâm mộ thể thao và đưa thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tiến lên đấu trường thế giới. Đây là mùa thứ 2 nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải đấu nhằm đem đến cho mỗi vận động viên nguồn năng lượng bền bỉ, cảm hứng sảng khoái nhất trong thể thao để chiến thắng bằng tinh thần “Không gì là không thể”.



Trang Trần (TTXVN)
Serenity Holding khai trương khách sạn đầu tiên tại TP.HCM
Serenity Holding khai trương khách sạn đầu tiên tại TP.HCM

Tập đoàn Serenity Holding đang mở rộng thương hiệu Fusion với khách sạn đầu tiên mang tên Fusion Suites Sài Gòn tại 3-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN