Đền thờ bị phá hủy do giao tranh tại Khartoum, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 2/4 cho biết các vụ tấn công không chỉ đe dọa người dân địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nghìn người tị nạn đang chạy trốn khỏi chiến sự tại Sudan. Tình trạng mất an ninh hiện nay khiến tổ chức này gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các hoạt động hỗ trợ y tế tối thiểu cho người dân tại khu vực biên giới.
Theo bà Rita Magano, Điều phối viên dự án y tế của MSF tại thị trấn biên giới Tine, trong 2 tháng qua, tổ chức này đã phải ứng phó với 13 vụ thương vong hàng loạt, điều trị cho 457 người bị thương, trong đó có 38 trường hợp tử vong do vết thương quá nặng.
Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 giữa quân đội chính phủ và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Liên hợp quốc (LHQ), gần 1 triệu người trong số này đã chạy sang CH Chad lánh nạn. Tình hình tại khu vực biên giới giữa hai nước trở nên phức tạp hơn kể từ khi CH Chad quyết định đóng cửa biên giới với Sudan hồi tháng 2 vừa qua, sau các vụ xâm nhập xuyên biên giới của RSF. Kể từ đó, CH Chad đã hứng chịu ít nhất 2 vụ tấn công bằng UAV.
Đáng chú ý, phần lớn người tị nạn Sudan tại CH Chad là người gốc Phi đến từ khu vực Darfur, nơi gần như đã hoàn toàn rơi vào tay RSF và các lực lượng đồng minh kể từ khi RSF chiếm được thành phố chính El-Fasher vào tháng 10 năm ngoái. MSF cho biết dân thường tại Darfur đang đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng, bao gồm các vụ tấn công mang tính sắc tộc, pháo kích và hành quyết quy mô lớn.
Ngoài các vụ tấn công, khu vực Tine của CH Chad còn đối mặt với dịch sởi bùng phát, làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng.
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo, nếu tình hình an ninh không được cải thiện, khả năng tiếp cận và hỗ trợ người dân tại khu vực biên giới Sudan – CH Chad sẽ tiếp tục bị hạn chế, đẩy hàng trăm nghìn người vào tình trạng dễ bị tổn thương hơn nữa.
Trong một diễn biến liên quan, LHQ đã mở lại văn phòng ở thủ đô Khartoum của Sudan và nối lại hoạt động của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), mở đường cho việc dần khôi phục các hoạt động tại thành phố này sau gần 3 năm ngừng hoạt động do xung đột. Theo Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sudan Mohi El-Din Salem, việc mở lại văn phòng của LHQ tại Khartoum phản ánh việc nối lại hợp tác giữa hai bên và là "dấu hiệu tích cực" của Sudan trong việc làm mới lại các mối quan hợp tác quốc tế cũng như nhận sự ủng hộ cho tiến trình ổn định lại đất nước.
Phó Giám đốc UNDP Xu Haoliang cho biết việc mở lại văn phòng và hoạt động ở Khartoum thể hiện sự ủng hộ của LHQ đối với Sudan trong giai đoạn hiện tại. UNDP đang tập trung vào việc ứng phó nhân đạo, tăng cường năng lực của các thể chế quốc gia và cộng đồng địa phương, qua đó góp phần vào các nỗ lực nhằm phục hồi và tái thiết Sudan.
Trước đó, LHQ đã chuyển phần lớn hoạt động ra khỏi Khartoum và chỉ duy trì một số hoạt động nhân đạo thông qua các văn phòng của tổ chức này ở các quốc gia khác trong bối cảnh tổ chức này đang đứng trước những thách thức lớn liên quan đến việc tiếp cận, thiếu hụt nguồn lực và tình trạng cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ bản xuống cấp ở nhiều nơi.