Trên du thuyền bị phong tỏa giữa biển vì dịch virus Corona: Bình tĩnh và tiếp tục sống

Hai tuần mắc kẹt trên du thuyền bị phong tỏa ngoài khơi Nhật Bản, với 61 người đã bị phát hiện nhiễm virus Corona, hàng nghìn hành khách và thủy thủ còn lại trên tàu chỉ còn một lựa chọn: giữ bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống.

Chú thích ảnh
Du thuyền sang trọng Diamond Princess neo đậu ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản sau khi liên tiếp phát hiện người nhiễm virus nCoV. Ảnh: Kyodo

Ông David Abel, 74 tuổi và vợ, Sally, lúc này vẫn nở nụ cười, trong khi những người bạn của họ, Alan và Wendy Steele thì gần như “phát điên” vì bị kẹt trong cabin của mình, dù tuyên bố không lo sợ nhiễm thứ virus chết người. Tuy vậy, tình cảnh hiện tại không phải là thứ mà vợ chồng Steele đã chuẩn bị tinh thần cho kỳ nghỉ trăng mật của mình.

Nhiều người trong số 2.666 hành khách và 1.045 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess đang cố gắng để giữ vững tinh thần sau khi con tàu du lịch sang trọng này bị phong tỏa ngoài khơi biển Nhật Bản vì phát hiện hành khách nhiễm virus Corona chủng mới, có tên 2019-nCoV.

“Chúng tôi có thêm hai tuần trên du thuyền, ngoài hành trình đã mua”, ông David Abel nói trong cuộc điện thoại với phóng viên tờ Washington Post qua Skype từ cabin của mình trên tàu. “Bạn sẽ phải thể hiện tốt nhất trong tình huống này, phải vậy không? Nhưng tôi chắc rằng trong 10 hay 12 ngày nữa, tôi sẽ giật tung cả tóc mình ấy”, ông Abel nói.

Chú thích ảnh
 Ông David Abel và vợ là Sally đã lên tàu từ tháng 12/2019 trong chuyến đi kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Ảnh: Guardian

Thứ bảy tuần trước, hôm 31/1, một người đàn ông từ Hong Kong, mới lên tàu được 5 ngày, được xác nhận đã nhiễm nCoV. Tiếp đó ngày 5/2, khi con tàu đang neo đậu tại cảng Yokohama, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 9 hành khách và một thủy thủ người Philippines đã có kết quả dương tính với nCoV. Con số này tăng lên 20 người vào ngày hôm sau và đến ngày 7/2 đã tăng lên 61 người. Toàn bộ số người được xác nhận nhiễm virus Corona chủng mới đã được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa trên đất liền để tiếp tục điều trị cách ly.

Những người còn lại trên tàu không còn việc gì khác ngoài ngồi trong cabin, chờ đợi những bữa ăn được giao đến tận nơi, xem truyền hình hoặc lựa chọn một bộ phim yêu thích. Những người may mắn có ban công nhìn ra biển từ cabin thì có thể ngồi tắm nắng, nhìn ngắm biển hay trò chuyện với "hàng xóm".

“Nhưng người ta chẳng còn đủ tâm trạng tích cực hay thích thú gì để nói chuyện với người xung quanh”, ông Abel cho biết. Ông tỏ ra thông cảm với những người chỉ thuê những cabin kín phía trong, lúc này gần như “đang bị nhốt trong tủ, không có không khí thoáng, không ánh sáng tự nhiên”.

Chú thích ảnh
Nhân viên mặc đồ bảo vệ chuyển hàng tiếp tế cho tàu Diamond Princess tại Yokohama. 

Chuyến du lịch kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông David Abel đã bắt đầu đầy thích thú khi được du ngoạn ngắm những cảnh đẹp ở Đông Á. Tuy nhiên, hành trình đang kết thúc với 2 tuần cách ly trong cabin riêng trên con tàu du lịch sang trọng Diamond Princess. Abel cho biết họ thường ăn “sandwich kẹp thịt gà”, rồi nhìn qua ban công chứng kiến những người bị nhiễm virus được đưa khỏi tàu. 

Một số hành khách không giấu nổi tâm trạng lo lắng qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội hoặc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với truyền thông Nhật Bản. Yardley Wong, một doanh nhân Hong Kong, đăng dòng tweet trên Tweeter: “Vẫn sốc và sợ. Nhưng thận trọng vẫn hơn. Tin tưởng vào thuyền trưởng và thủy thủ đoàn”.

Chú thích ảnh
Các hành lang trên tàu vắng bóng du khách, chỉ còn các nhân viên phục vụ mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Guardian

Cuộc sống trên du thuyền sang trọng này đã trùng hẳn xuống kể từ ngày 4/2 vừa qua sau khi nhân viên y tế rà soát khắp tàu, phỏng vấn và lấy mẫu xét nghiệm từng hành khách. Casino bị đóng cửa và các show giải trí chính đều bị hủy bỏ.

Tối hôm đó, hành khách vẫn tập trung ăn tối, các sự kiện nhỏ vẫn diễn ra, nhưng chỉ vài giờ sau thuyền trưởng yêu cầu tất cả hành khách trở về cabin và ở lại đó.

Một hành khách cho rằng số người nhiễm virus có thể còn tăng cao “bởi đây là một tàu du lịch, và mục đích chính của nó là các hoạt động xã hội”.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế trên du thuyền Diamond Princess trong một bức ảnh do hành khách đăng lên Twitter. 

Các bữa ăn được phục vụ tận phòng. Với một bệnh nhân tiểu đường như ông Abel thì việc bữa sáng chỉ được phục vụ tới nhiều người vào 11 giờ, là điều đáng ngại. Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ Y tế Nhật Bản, toàn bộ hành khách và thủy thủ trên tàu không được phép hút thuốc, thứ giúp ông Wendy Steele, 51 tuổi, người Anh cảm thấy tinh thần ổn hơn mỗi khi căng thẳng. 

Alan và Wendy Steele mới cưới hồi tháng 1 và đang có kỷ nghỉ trăng mật trên tàu. Họ giờ đây bị cách ly trong cabin, dự kiến với thời gian 14 ngày. Niềm vui của cặp đôi lúc này dựa vào Internet và những tin nhắn từ các hành khách khác về tình hình trên tàu. Mặc dù vậy họ vẫn ca ngợi thủy thủ đoàn trên tàu “thật tuyệt vời”. Vợ chồng Steele cho biết họ không lo ngại nguy cơ nhiễm virus, vì họ chủ yếu tiếp xúc gần với vợ chồng ông Abel và một cặp đôi người Ailen, và không ai trong số những người này được xác định nhiễm bệnh.

Giống như nhiều hành khách khác, Steele lúc này đang nhớ gia đình, nhớ hai chú chó của họ và muốn trở lại nhà ở Northamptonshire, Anh. “Chúng tôi thực sự thích hành trình này”, anh nói về hành trình đầu tiên của họ ở châu Á, đi qua Việt Nam, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) và giờ là Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Một số hành khách ra ngoài ban công phòng của họ trên tàu. Ảnh: AFP

Negin Kamali, người phụ trách quan hệ công chúng của công ty tàu du lịch Princess Cruise Lines, cho biết đội ngũ vận hành tàu giàu kinh nghiệm đang phát triển các  hình thức “giải trí và hoạt động trong cabin” để hỗ trợ hành khách, trước khi họ được rời tàu sau 14 ngày cách ly.

Chú thích ảnh
Một hành khách đăng trên Twitter rằng họ đã nhận được một bộ bài và bảng đố Sudoku từ đội ngũ vận hành tàu.
Chú thích ảnh
Bữa ăn đơn giản thời dịch Corona trên tàu Diamond Princess.

Trên tàu Diamond Princess, nhiều hành khách khác vẫn lựa chọn sống vui trong “nghịch cảnh”. Yardley Wong, một hành khách từ Hong Kong, đi du lịch cùng với chồng con và bố mẹ, cho biết thủy thủ trên tàu rất tuyệt vời. Họ đã cho con trai của chị bộ bài, bút vẽ màu và nhiều món quà khác để giải khuây.

Những hành khách khác thì bằng lòng với những niềm vui nho nhỏ như đăng lên mạng xã hội ảnh bữa sáng, gồm một bát salad rau quả tươi ngon, trứng luộc, nước quả và một chiếc bánh sừng bò. Một hành khách thích thú với tấm thiệp mừng kỷ niệm ngày cưới từ thủy thủ đoàn.

Chị Coralie Williamson, 34 tuổi, nhẹ nhàng cho biết: "Chúng tôi sẽ cần một chuyến đi bộ dài trên bãi biển khi trở về nhà”.

Video tàu Diamond Princess bị cách ly trên biển Yokohama, Nhật Bản (Nguồn: SCMP)

Thu Hằng/Báo Tin tức
Khẩu trang y tế đã qua sử dụng – mối lo ngại lây lan virus Corona
Khẩu trang y tế đã qua sử dụng – mối lo ngại lây lan virus Corona

Khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona bùng phát tại Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, khẩu trang y tế trở thành một vật dụng không thể thiếu của người dân nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, khẩu trang y tế cần được xử lý như thế nào sau khi sử dụng đang là một vấn đề gây lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN