Ông Donald Trump tới dự lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới tại Arlington, Virginia, Mỹ ngày 19/1/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 26/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc oanh kích Ukraine vào cuối tuần của Liên bang Nga, nói với các phóng viên rằng ông "không hài lòng với ông Putin".
Phát biểu với các phóng viên tại một sân bay ở New Jersey trước khi trở về Washington vào ngày 25/5, Tổng thống Trump nói: "Ông ta đang giết rất nhiều người”, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông Putin, tôi đã biết ông ta từ lâu rồi..."
Theo báo The Kyiv Independent, bình luận của ông Trump được đưa ra sau cuộc tấn công trên không lớn của Liên bang Nga vào Ukraine vào cuối tuần.
Không quân Ukraine cho biết trong đêm 25/5, các lực lượng Liên bang Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 thiết bị bay không người lái (UAV).
Báo The Kyiv Independent cho biết thêm trong cuộc tấn công đường không đẫm máu nhất của cuộc chiến cho đến nay, nhắm vào nhiều thành phố, bao gồm cả Kiev, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư, gần đây đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Sau cuộc điện đàm kéo dài hai giờ với ông Putin vào ngày 19/5, ông Trump từ chối áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Moskva (Moscow) bất chấp việc ông Putin một lần nữa từ chối một lệnh ngừng bắn 30 ngày.
Vào ngày 20/5, trang tin Axios đưa tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra “ngạc nhiên” khi Tổng thống Trump “tương đối hài lòng” với những gì ông nghe được từ ông Putin, sau cuộc gọi giữa ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/5, theo giờ địa phương, cho biết ông Trump đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc siết chặt các biện pháp trừng phạt Moskva, khẳng định rằng quyết định đó chỉ thuộc về ông.
Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt, cáo buộc Điện Kremlin không thực hiện các cam kết hòa bình. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Liên bang Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 – điều mà Moskva nhiều lần lên án là bất hợp pháp và không hiệu quả.
Khi được phóng viên hỏi hôm thứ Tư (21/5) rằng liệu ông có đang cân nhắc các biện pháp mới không, Tổng thống Trump trả lời rằng đó sẽ là “quyết định của tôi” và “không ai khác cả”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng ông đã có một cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này (hôm 19/5), sau đó là một cuộc trao đổi với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).
“Chúng ta sẽ xem Liên bang Nga hành xử thế nào. Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Chúng ta đang ở vào một thời điểm khá nhạy cảm lúc này”.
Tờ New York Times ngày 20/5 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump từ chối áp đặt trừng phạt đối với Liên bang Nga vì điều đó có thể cản trở các cơ hội kinh doanh và thương mại trong tương lai với Moskva.
Tuy nhiên, báo The Kyiv Independent hôm 26/5 cho biết phát biểu với các phóng viên ngày 25/5, ông Trump dường như phát tín hiệu rằng các lệnh trừng phạt mới đối với Moskva có thể được đưa ra thảo luận.
"Tôi luôn hòa thuận với ông ấy. Nhưng ông ấy đang bắn tên lửa vào các thành phố và giết người, và tôi không thích điều đó chút nào", ông Trump nói.