Tổng thống Mỹ chụp ảnh 'tự sướng' tại Lễ tang ông Mandela

Sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Lễ tang nhà lãnh đạo Nelson Mandela đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Người ta có thể nói đến cái bắt tay mang nhiều ý nghĩa giữa ông với Chủ tịch Cuba Raul Castrol. Đó còn là bài phát biểu nhận được hàng tràng pháo tay tán thưởng từ hàng chục nghìn người dự lễ tưởng niệm tại sân vận động Soweto.

Thế nhưng, hình ảnh được truyền thông thế giới đăng tải nhiều nhất chính là khoảnh khắc chụp hình  “tự sướng” của ông Obama trong tâm trạng vui vẻ cùng với 2 nhà lãnh đạo Anh và Đan Mạch, được một nhiếp ảnh gia của hãng tin AFP chộp được.

Tổng thống Obama, Thủ tướng Anh David Cameroon và nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt (giữa) chụp hình tự sướng. Bên cạnh là Michael Obama với vẻ mặt dường như “không hài lòng”. 



Chuỗi hành động chụp hình "tự sướng" của 3 nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Đan Mạch


Hành động này của ông Obama vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Nhiều người đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn về chụp hình "tự sướng" tại các sự kiện lễ tang. Mạng tin Buzzfeed tại Mỹ giật tít lớn: “Liệu đây có phải là bức ảnh tự sướng quan trọng nhất của năm 2013?”

“Chụp hình tự sướng” là từ mới được đưa vào Từ điển Oxford năm 2013, được định nghĩa là hành động tự chụp hình bằng điện thoại thông minh (smartphone) rồi đưa lên mạng xã hội.


HT (HuffingtonPost, Nzherald)
Lễ truy điệu lịch sử dành cho ông Nelson Mandela
Lễ truy điệu lịch sử dành cho ông Nelson Mandela

Ước tính 990.000 người dân Nam Phi và gần 100 nhà lãnh đạo thế giới ngày 10/12 đã có mặt tại sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg tham dự lễ truy điệu chính thức dành cho ông Nelson Mandela.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN