Tình báo Mỹ muốn ‘khử’ người ‘hớt lẻo’ và phóng viên?

Trong một cuộc tán chuyện về Edward Snowden, người tiết lộ chương trình giám sát Internet bí mật của Mỹ, và Glenn Greenwald, phóng viên viết về vụ việc nói trên của tờ The Guardian, các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng hai người nói trên nên “biến mất”.


Trang Twitter của Clemons nói về vụ "nghe lỏm" ở sân bay. Ảnh: Internet


Câu chuyện của họ tình cờ lọt vào tai của Steve Clemons, một nhà phân tích chính trị và là biên tập viên tự do của tờ The Atlantic. Clemons cho biết anh đã nghe được điều trên khi đang chờ chuyến bay ở sân bay Dulles ở Washington.


Theo Clemons, 4 nhân viên tình báo đó ngồi gần anh ở sân bay và đang bàn tán về một hội nghị tình báo họ vừa tham gia rồi quay sang chủ đề vụ rò rỉ thông tin về chương trình giám sát của Mỹ.


Một người nói rằng cả phóng viên và người tiết lộ nên “biến mất”, một từ được dùng để nói về các vụ ám sát và bắt cóc bí mật được thực hiện theo lệnh của chính phủ.


Sau khi nghe được điều trên, Clemons đã viết trên trang Twitter của mình và cho rằng 4 nhân viên dường như đang đùa vì họ nói to và có vẻ ba hoa.


Khi được hỏi làm sao biết chắc họ là nhân viên tình báo, Clemons cho hay anh đã nhìn thấy một người mặc áo của trung tâm chống khủng bố quốc gia.



Thùy Dương

Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích
Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích

Edward Snowden, người vừa tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, đã biến mất khỏi một khách sạn ở Hong Kong – nơi được cho là chỗ ở gần đây nhất của Snowden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN