Tiết lộ về câu nói đầu tiên của các cầu thủ nhí khi thoát khỏi hang Tham Luang

Cập nhật thêm về các thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được cứu khỏi hang Tham Luang, Bộ Y tế công cộng Thái Lan ngày 10/7 cho biết 4 thành viên được cứu trong đợt đầu "đã có thể đứng và đi lại quanh giường, và bắt đầu ăn nhẹ". Tuy nhiên, các em sẽ cần được giám sát y tế trong vòng một tuần trước khi được xuất viện.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thành viên đội bóng từ trực thăng vào bệnh viện ở Chiang Rai sau khi được cứu khỏi hang Tham Luang ngày 9/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, Bộ trên cho biết "sức khỏe tinh thần" của các thành viên đều tốt, không ai mắc bệnh sốt. Tuy nhiên, xét nghiệm X quang của 2 thành viên có bất thường, nghi mắc bệnh lây nhiễm.

Theo Bộ trên, 4 em được cứu trong đợt đầu có độ tuổi từ 14 - 16, và 4 em được cứu trong đợt hai có độ tuổi từ 12 - 14 tuổi. Từ đầu tiên mà các cậu bé nói là "Cháu nhớ nhà". Các em cho biết đã không gặp bất kỳ con vật nào trong thời gian bị mắc kẹt trong hang động ngập nước trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan có mặt ở hiện trường vụ giải cứu đội bóng, sáng nay lực lượng cứu hộ quốc tế đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho đợt giải cứu thứ 3 nhằm đưa 5 thành viên còn lại của đội bóng ra khỏi hang an toàn.

Theo người đứng đầu lực lượng cứu hộ Narongsak Osottanakorn, hiện mức nước trong hang đã rút bớt, do đó dự báo công tác cứu hộ đợt 3 sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Ông Narongsak cho biết thêm các nhân viên cứu hộ đã rút kinh nghiệm trong đợt đầu và đã đưa các thành viên đội bóng ra khỏi hang nhanh hơn 2 giờ đồng hồ so với đợt đầu, trong bối cảnh mưa rải rác tiếp tục gây nguy cơ làm ngập hang.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt đầu đợt giải cứu cuối cùng đội bóng thiếu niên Thái Lan
Bắt đầu đợt giải cứu cuối cùng đội bóng thiếu niên Thái Lan

Chỉ huy chiến dịch cứu hộ đội bóng thiếu niên Thái Lan cho biết đợt giải cứu cuối cùng để đưa nốt 5 thành viên ra ngoài đã được bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN