Thủ lĩnh IS sống sót sau đợt không kích của Mỹ

Tên thủ lĩnh cấp cao của IS Omar al-Shishani đã "bị thương nặng" trong một vụ không kích mới đây của Mỹ, song tên này vẫn sống sót.

Thủ lĩnh khủng bố Omar al-Shishani

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/3 cho biết, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tên Omar al-Shishani, hay còn gọi là "Omar the Chechen," đã "bị thương nặng" trong một vụ không kích mới đây của Mỹ, song tên này vẫn sống sót.

Thông báo của SOHR dẫn các nguồn tin cho biết, vụ không kích tiến hành hôm 4/3 đã nhằm vào một đoàn xe hộ tống của những tay súng thánh chiến, qua đó tiêu diệt được đội vệ sĩ của Omar al-Shishani, trong khi tên này bị thương nặng.

Trong thông báo, Giám đốc SOHR cho biết: "Hắn ta chưa chết. Hắn ta đã được đưa từ tỉnh Hasake đến một bệnh viện ở Raqa, nơi tên này được chữa trị bởi một bác sĩ từ châu Âu tới để gia nhập lực lượng thánh chiến".

TTXVN/Tin Tức (Theo AP)
Mỹ tiêu diệt “Bộ trưởng Chiến tranh” IS
Mỹ tiêu diệt “Bộ trưởng Chiến tranh” IS

"Bộ trưởng Chiến tranh" của IS, Abu Omar al Shishani được cho là đã bỏ mạng trong trận không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại Syria vào cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN