Thủ lĩnh Hamas vẫn mong tìm kiếm một thoả thuận con tin dù 3 con trai bị giết hại

Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh ngày 11/4 tuyên bố nhóm của ông vẫn đang tìm kiếm một thoả thuận ngừng bắn và trao trả con tin sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích, giết chết 3 con trai và 4 người cháu của ông.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Phong trào Hamas Ismail Haniyeh phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Yahoo News dẫn bài viết trên một hãng tin nước ngoài cho biết ông Haniyeh đã nhấn mạnh "lợi ích của người dân Palestine được đặt lên trên hết" khi được hỏi liệu cuộc tấn công có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về ngừng bắn và thả con tin hay không.

“Chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận nhưng lực lượng Israel vẫn trì hoãn và trốn tránh việc đáp ứng các yêu cầu”, Thủ lĩnh Haniyeh phát biểu khi nhận được lời chia buồn tại Qatar.

Trước đó một ngày, truyền thông Israel đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện cuộc tấn công trong ngày 10/4 mà không có sự cho phép của các chỉ huy hàng đầu hoặc lãnh đạo cấp cao. Các cuộc không kích đã khiến gia đình các con tin lo ngại rằng hành động này sẽ làm hỏng nỗ lực bảo đảm việc giải thoát các con tin khỏi Gaza.

Ofri Bibas Levy, em trai của nạn nhân Yarden Bibas bị bắt cùng vợ và hai con nhỏ trong cuộc tập kích ở miền Nam Israel hồi tháng 10/2023, chia sẻ: “Tôi chỉ có thể hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đàm phán. Tôi hy vọng nó sẽ không khiến Hamas đặt ra những điều kiện khó khăn hơn cho thỏa thuận”.

Hiện chính phủ Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ gia đình của 133 con tin Israel vẫn được cho là đang bị giam giữ ở Dải Gaza. Bên cạnh đó, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ Mỹ, đồng minh chính của nước này, về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza và số dân thường Palestine thiệt mạng ngày càng tăng.

Các cuộc đàm phán do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian vẫn chưa có bất kỳ tiến triển khả quan nào.

Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn của Hamas Abdel-Latif al-Qanoua cho biết: “Chìa khóa của bất kỳ thỏa thuận nào đều phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong quá trình đàm phán là người dân Palestine được trở về vô điều kiện và Isreael phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Dải Gaza. Nếu điều đó không xảy ra, sẽ không có thoả thuận nào hết”.

Về phần mình, Israel muốn đảm bảo trao đổi các con tin nhưng khẳng định họ sẽ không chấm dứt cuộc chiến cho đến khi lực lượng Hamas bị tiêu diệt. Israel vẫn đang lên kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía Nam, nơi có hơn một triệu dân thường Palestine đang trú ẩn.

Liên quan đến vụ không kích ngày 10/4, hãng thông tấn Walla của Israel đưa tin cả ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đều không được thông báo trước về cuộc tấn công nhằm vào các con trai của thủ lĩnh Haniyeh. Vụ không kích này do quân đội Israel và cơ quan tình báo Shin Bet phối hợp.

Dẫn lời các quan chức cấp cao của Israel, bài báo cho biết 3 người con trai của ông Haniyeh là Amir, Mohammad và Hazem Haniyeh trở thành mục tiêu chiến đấu trong vụ tấn công chứ không phải bị sát hại vì họ là con trai của thủ lĩnh Hamas.

Trong khi đó, nhật báo Israel Hayom dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên nói rằng cuộc tấn công được thực hiện theo đúng quy trình. Tuy nhiên, vẫn còn nghi vấn được đặt ra trước việc liệu có nên tiến hành tấn công mục tiêu nhạy cảm như vậy mà không hỏi ý kiến cấp trên trước hay không.

Quân đội Israel không bình luận về thông tin 4 người cháu của Haniyeh cũng thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ba con trai của thủ lĩnh chính trị Hamas thiệt mạng trong cùng một vụ tấn công
Ba con trai của thủ lĩnh chính trị Hamas thiệt mạng trong cùng một vụ tấn công

Báo The Times of Israel đưa tin, ngày 10/4, ba người con trai của thủ lĩnh chính trị Hamas - Ismail Haniyeh đã chết trong một cuộc tấn công của Israel ở phía Bắc Dải Gaza. Hamas cũng cho biết bốn người cháu của ông Haniyeh, gồm ba gái và một trai, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Ba người con trai tên là Hazem, Amir và Mohammad thiệt mạng sau khi sau khi chiếc ô tô mà họ đang lái bị tấn công ở trại Shati tại Thành phố Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN