Thán phục cảnh 'người nhện' cứu em bé treo lơ lửng ở tầng 4

Một thanh niên đã dũng cảm tay không trèo lên tầng 4 của tòa nhà ở Pháp để cứu em bé đang treo lửng lơ ở ban công.

Hình ảnh xuất hiện trong đoạn video. Ảnh: Guardian

Chỉ trong thời gian ngắn, anh Mamoudou Gassama (22 tuổi) đã tiếp cận được vị trí của cậu bé 4 tuổi và đưa em vào nơi an toàn.

Tờ Guardian (Anh) cho biết đoạn video ghi lại cảnh tượng hy hữu xảy ra ngày 26/5 tại miền Bắc thủ đô Paris (Pháp) và đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Mời độc giả theo dõi đoạn video (nguồn: Guardian)




Khi lính cứu hỏa đến địa điểm, em bé 4 tuổi đã an toàn. Đại diện của lực lượng cứu hỏa địa phương nói: “Thật may mắn có người đã dũng cảm và đủ thể lực để lên đó cứu em bé”.

Sau đó, Gassama chia sẻ với báo giới: “Tôi thấy mọi người ở đó la hét, xe ô tô bấm còi inh ỏi. Tôi quyết định trèo lên và tạ ơn Chúa tôi đã cứu được đứa trẻ”. Gassama cũng nói rằng sau khi đưa em bé vào nhà, anh bắt đầy thấy run lẩy bẩy, không thể đứng vững và phải ngồi tại chỗ.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo sau đó đã ca ngợi hành động dũng cảm của Gassama trên mạng xã hội Twitter. Bà Hidalgo còn khen ngợi Gassama là “người nhện của quận 18” - nơi xảy ra vụ việc.

Gassama là người nhập cư Mali và anh mới đặt chân đến Pháp được vài tháng. Tổng thống Emmanuel Macron đã mời Gassama đến Điện Elysée vào ngày 28/5.

Trong khi đó, cảnh sát đang điều tra bố mẹ em bé. Khi xảy ra vụ việc, họ đã không ở nhà.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dao cắm sâu vào đầu, nạn nhân vẫn đi lại tỉnh táo nói chuyện với bác sĩ
Dao cắm sâu vào đầu, nạn nhân vẫn đi lại tỉnh táo nói chuyện với bác sĩ

Mới đây đoạn video ghi lại cảnh một tù nhân bị dao cắm thẳng vào đầu nhưng vẫn đi lại và nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra đã khiến cộng đồng mạng một phen kinh ngạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN