Sự thật đằng sau bức ảnh ‘tự sướng’ của Obama

Roberto Schmidt, phóng viên ảnh của hãng thông tấn AFP và là tác giả của bức ảnh chụp cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đan Mạch trong lễ truy điệu ông Nelson Mandela, đã tiết lộ sự thật về bức ảnh.


Bức ảnh gây "sóng" của phóng viên AFP.


Khi có nhiều bài viết bình luận rằng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bực mình trước cảnh chồng chụp ảnh “tự sướng”, phóng viên Schmidt đã phản ứng lại và cho biết thực ra không phải vậy. Thực tế, chỉ trước đó vài giây, chính bà Michelle cũng đang cười đùa vui vẻ với những người xung quanh trong đó có cả ông và Thủ tướng Anh David Cameron. Vẻ mặt nghiêm nghị của bà trong bức ảnh chỉ là sự tình cờ.


Theo Schmidt, bức ảnh trên cũng chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều chuyện xảy ra trong lễ truy điệu ông Mandela ngày 10/12. Các lãnh đạo thế giới đã có nhiều biểu hiện khác nhau trong buổi lễ và họ cũng hành động “như con người, như tôi và như bạn”. Ông Schmidt nói: “Tôi cho rằng không ai có thể hoàn toàn giữ vẻ mặt sắt đá suốt cả buổi lễ khi mà hàng chục nghìn người đang nhảy múa trong sân vận động”.


Ông Obama vẫy chào đám đông.


Nhà Trắng chưa có bình luận gì mà chỉ phát thêm hình ảnh về chuyến thăm Nam Phi của ông Obama. Trong một số tấm hình, Đệ nhất phu nhân Michelle cũng đang mỉm cười.


Bức ảnh “tự sướng” của ba nhà lãnh đạo nói trên đã tạo thành cơn “địa chấn” trên mạng Internet với rất nhiều bình luận khác nhau.



Thùy Dương

Bê bối phiên dịch 'giả mạo' trong lễ tang ông Mandela
Bê bối phiên dịch 'giả mạo' trong lễ tang ông Mandela

Hiệp hội người khiếm thính Nam Phi đã bức xúc cáo buộc người phiên dịch trong lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela đã “tự biên tự diễn” các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo thế giới sang một thứ ngôn ngữ cử chỉ hoàn toàn vô nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN