Phóng viên ảnh Reuters bị Taliban đánh úp giết hại, phân xác dã man

Danish Siddiqui, phóng viên ảnh người Ấn Độ làm việc cho hãng tin Reuters của Anh đã bị lực lượng Taliban giết hại trong một vụ đánh úp ở huyện Spin Boldak tuần trước.

Chú thích ảnh
Khu vực tưởng niệm nhà báo Siddiqui. Ảnh: Reuters

Ahmad Lodin, một nhà báo Afghanistan và là tổng biên tập tờ Orband Weekly, cho biết thi thể của Siddiqui đã không được tôn trọng, bị phân thành nhiều mảnh rồi mới được Taliban chuyển tới bệnh viện Mirwais ở Kandahar lúc 20 giờ 15 phút tối 16/7.

Nguồn tin chính phủ Ấn Độ xác nhận rằng Taliban đã bàn giao xác Siddiqui cho Uỷ ban Hội chữ thập đỏ quốc tế.

Siddiqui đã ở Afghanistan gần một tháng qua và tới Kandahar một tuần rồi thiệt mạng.

Vào ngày 16/7, Siddiqui đi cùng đoàn xe với Sediq Karzai, một thành viên Lực lượng Đặc biệt Afghanistan. Lực lượng An ninh Đặc biệt Quốc gia (ANSF) tham gia nỗ lực giành lại huyện Boldak từ tay Taliban.

Theo ông Lodin, cả Siddiqui và ông Karzai đều ở trong xe khi họ dừng gần khu vực đồi núi. Lúc đó, họ bị Taliban đánh úp và thiệt mạng.

Trước đó, Siddiqui đã thông báo với Reuters rằng mình bị thương ở cánh tay do trúng mảnh đạn lúc đang đưa tin về chiến sự giữa Taliban và lực lượng Afghanistan.

Phía Taliban lại cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Reuters, nói rằng họ không phân xác ai vì trái đạo Hồi và cho biết nhà báo trên không thông báo với họ khi đến vùng chiến sự.

Thi thể nhà báo từng giành giải Pulitzer này được đưa về Ấn Độ ngày 18/7 và chôn cất cùng ngày.

Thuỳ Dương/Báo Tin tức
Hàng trăm người Afghanistan sang Tajikistan lánh nạn do lo sợ Taliban tấn công
Hàng trăm người Afghanistan sang Tajikistan lánh nạn do lo sợ Taliban tấn công

Ngày 14/7, Chính quyền Tajikistan thông báo gần 350 người từ Afghanistan đã vượt biên giới vào quốc gia Trung Á này để tránh các cuộc tấn công của lực lượng Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN