Phi công vụ tai nạn đang tập lái Boeing 777

Hãng hàng không Asiana Airlines ngày 8/7 cho biết, viên phi công chịu trách nhiệm hạ cánh chiếc Boeing 777 gặp tai nạn ở sân bay San Francisco (Mỹ) hôm 6/7 đang được tập huấn để lái loại máy bay đường dài này.

Hành khách rời khỏi chiếc máy bay sau khi gặp tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Phi công trên tên là Lee Kang-kook và đây là lần đầu anh lái chiếc Boeing 777 đến San Francisco (Mỹ). Lee là một phi công có nhiều kinh nghiệm và từng lái nhiều máy bay khác nhau tới San Francisco trước đó. Tuy nhiên, anh chỉ mới bay 43 giờ cùng Boeing 777. Lee đã được một phi công khác có nhiều kinh nghiệm hơn với Boeing 777 hỗ trợ trong chuyến bay.


Theo phát ngôn viên của hãng, ngay cả một phi công lão luyện cũng phải tập huấn khi lái máy bay mới.


Giám đốc Asiana Airlines cho rằng vụ đâm máy bay chết người này không phải do lỗi kỹ thuật nhưng cũng từ chối kết luận rằng đây là lỗi của phi công.


Tuyên bố của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, chiếc máy bay đã bay quá chậm và quá thấp trước khi đâm vào bức tường chắn phía trước đường băng.


Trước đó, ngày 6/7, chiếc Boeing 777 chở 307 người đã đâm xuống đường băng khi đang hạ cánh khiến 2 người thiệt mạng và 182 người bị thương. Phần đuôi máy bay bị đứt rời, cánh gãy nát và phần nóc cháy rụi.



Thùy Dương

Điều kỳ diệu trong vụ tai nạn máy bay ở San Francisco
Điều kỳ diệu trong vụ tai nạn máy bay ở San Francisco

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines chở theo 307 người đã hạ cánh chệch đường băng. Máy bay bốc cháy ngùn ngụt, bị mất đuôi, gãy một cánh và nóc nổ tung, nhưng điều kỳ diệu là phần lớn hành khách đều sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN