Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục, với sự hỗ trợ của các ngư dân địa phương.
Người di cư lên tàu ở cảng Aden, Yemen để trở về Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN
Trước đó, ngày 7/3, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) báo cáo rằng có 186 người mất tích sau khi 4 chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Yemen và Djibouti. Vụ tai nạn này càng làm nổi bật sự nguy hiểm của tuyến đường biển nối khu vực Sừng châu Phi và Yemen.
Một quan chức giấu tên tại Yemen cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo bờ biển.
Theo IOM, tuyến đường di cư này đã khiến 558 người thiệt mạng chỉ trong năm 2024. Tổ chức này kêu gọi cần có hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng của những người di cư đang liều mình trên các con thuyền chật chội và không đảm bảo an toàn do các nhóm buôn người điều hành.
Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho thấy, trong năm 2024, đã có 60.897 người di cư từ châu Phi tới Yemen sau những chuyến hành trình đầy rủi ro. Phần lớn trong số người di cư này hy vọng có thể từ Yemen, đặt chân đến các quốc gia vùng Vịnh, tìm kiếm cơ hội việc làm và một cuộc sống tốt hơn.
Tuyến đường biển từ Sừng châu Phi tới Yemen từ lâu đã nổi tiếng với mức độ nguy hiểm cao. Những chiếc thuyền chở quá tải, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự tàn nhẫn của các nhóm buôn người đã biến hành trình này thành cái bẫy chết người đối với hàng nghìn người di cư mỗi năm.