Lời kể của người sống sót đầu tiên được giải cứu khỏi đường hầm thủy điện Nepal

Người công nhân được giải cứu cho biết anh không kịp thoát thân sau khi giúp những người khác sơ tán.

Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng, Sanjay Sah - một trong hai người đầu tiên được giải cứu khỏi hầm thủy điện sau 9 ngày bị mắc kẹt - cho biết anh không biết hôm nay là ngày nào và hoàn toàn không biết mình đã bị mắc kẹt bên trong công trình này trong bao lâu.

Đoạn clip cho thấy anh đang nằm, đắp chăn và đeo mặt nạ dưỡng khí. Người quản lý kỹ thuật cơ khí 30 tuổi chia sẻ rằng anh đã dành thời gian hỗ trợ những người khác trong đường hầm sơ tán, và vì vậy, bản thân anh không còn đủ thời gian để thoát ra ngoài.

Đoạn video lực lượng cứu hộ tìm thấy hai người sống sót đầu tiên sau hơn tuần mắc kẹt trong đường hầm thủy điện (nguồn: Quân đội Nepal):

Sah cho biết thông thường chỉ có một nhóm nhỏ người làm việc tại khu vực anh đang ở trong đường hầm, nhưng khi thảm họa ập đến, có tới 40-45 người đang có mặt tại đó. Anh không nói rõ lý do tại sao lại có đông người như vậy. "Cứu mạng mọi người là trách nhiệm của tôi", anh nói.

Sah cho rằng có thể vẫn còn một số người bị mắc kẹt bên trong. "Tôi không nghĩ tất cả mọi người đều thoát được. Đường hầm rất dài", anh nói.

Sah chia sẻ rằng anh đã giữ vững tinh thần bằng cách niệm các câu thần chú Hindu trong suốt thời gian mắc kẹt trong đường hầm.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm những người mắc kẹt trong hầm Nhà máy Thủy điện Trishuli 3A sau khi tìm thấy hai người đầu tiên. Hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Quân y Birendra ở Chhauni, Kathmandu. Ngoài Sanjay Sah, người còn lại tên Kabir Maharjan (45 tuổi), một giám sát viên cơ khí, cũng đã được cứu sống. Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, Sah đang trong tình trạng ổn định, trong khi Maharjan đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt.

Tại hiện trường, ông Arnold Dix, chuyên gia địa chất đang cố vấn cho chiến dịch tìm kiếm, cho biết lực lượng cứu hộ thuộc quân đội đang dùng tay đào bới tại một vị trí cụ thể ở phần trên của đường hầm bị sập nhằm tiếp cận những người có thể còn sống sót bên trong.

Ông Dix gọi khu vực này là "vùng Goldilocks" (vùng an toàn), nơi ông tin rằng các công nhân có khả năng đã sống sót.

Lối vào đường hầm trước đó đã bị chặn hoàn toàn do sạt lở đất. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cửa hầm vào sáng 31/8 - năm ngày sau khi xảy ra lũ quét - và kể từ đó đã tiến hành công tác đào bới một cách bài bản, thận trọng.

Theo ông Dix, việc tìm thấy hai người còn sống tại Trishuli 3A vào ngày 4/9 đã mang lại "niềm hy vọng mới" cho công tác cứu hộ tại các nhà máy điện khác, nơi vẫn còn gần 900 công nhân đang mất tích.

Thảm kịch lũ quét bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên sông Trishuli, thuộc khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, vào ngày 26/8. Dòng thác băng, đá và bùn đất cuồn cuộn đổ xuống đã càn quét nhiều thị trấn và làng mạc dọc đường đi. Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.250 người, khiến hơn 4.200 người khác mất tích và đẩy hàng nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc (tổng hợp)
Lũ lụt tại Nepal: Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 2,56 tỷ USD
Lũ lụt tại Nepal: Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 2,56 tỷ USD

Trận lũ lụt kinh hoàng tàn phá Nepal vào tuần trước đã gây thiệt hại khổng lồ về tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng với tổng giá trị ước tính lên tới ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal (tương đương 2,56 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN