Ông Poroshenko tuyên bố Ukraine đã sống lại

Trong lời chúc mừng lễ Phục sinh, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đất nước ông đã "sống lại". Nội dung lời chúc mừng được công bố trên website của Tổng thống hôm 1/5.

Ông Petro Poroshenko. Ảnh: AP

"Hai năm trước đây, Ukraine từng yếu đuối và kiệt quệ. Nhưng bây giờ dường như đất nước đã phục sinh. Như bước tiến chiến thắng vào đức tin Kitô giáo bắt đầu sau khi Người sống lại, sự thúc đẩy niềm tự tin của Ukraine trong tương lai cũng đang diễn ra trước mắt chúng ta", ông Poroshenko nói.

Hôm 29/4, ông Poroshenko đã phát biểu rằng lễ Phục sinh năm nay đối với nước Nga sẽ là một thử nghiệm về bản chất văn minh Kitô giáo. Ông lưu ý rằng mình "sẵn sàng đảm bảo việc thực hiện chế độ ngừng bắn từ phía Ukraine" và bày tỏ hy vọng đó sẽ là sự ngừng bắn vĩnh viễn.

Cùng ngày, đại diện đặc biệt của OSCE Saydik Martin thông báo các bên tham gia tiến trình Minsk đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn từ nửa đêm ngày 30/4. Thỏa thuận có hiệu lực trong thời gian những ngày Phục sinh và nghỉ lễ tháng 5.

Theo Sputnik
Thủ lĩnh ly khai Ukraine cáo buộc Kiev âm mưu ám sát
Thủ lĩnh ly khai Ukraine cáo buộc Kiev âm mưu ám sát

Ngày 29/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch ám sát ông, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đón lễ Phục sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN