Nhật Bản nghi ngờ yakuza nhúng tay vào phi vụ trộm 15 tấn khoai lang

Mùa thu hoạch nông sản ở Nhật Bản luôn là khoảng thời gian bận rộn của những tên trộm. Nạn nhân mới nhất chúng là một người nông dân ở tỉnh Ibaraki, bị mất toàn bộ 15 tấn khoai lang. 

Chú thích ảnh
Khoai lang vừa thu hoạch. Ảnh: Xinhua

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin người nông dân 53 tuổi này đã chia sẻ với báo chí địa phương về nỗi bàng hoàng của mình khi ông bước vào căn nhà kho nằm ngay cạnh ruộng khoai lang và phát hiện nó hoàn toàn trống rỗng. 

Vụ trộm này diễn ra hồi đầu tháng 11, chưa đầy 48 giờ sau khi ông dồn khoai vào gần 1.000 túi để chuẩn bị bán cho hợp tác xã. Ước tính, số khoai bị trộm của ông trị giá hơn 17.000 USD (gần 400 triệu đồng). Bọn trộm đã dễ dàng ra tay khi ông này không khóa cửa nhà kho. 

Dựa trên số vụ trộm cắp nông sản khắp Nhật Bản những tuần gần đây, giới chức điều tra đánh giá không thể xem nhẹ hiện tượng này. 

Vài tuần trước, một người nông dân khác ở Ibaraki cũng bị mất 2,7 tấn khoai lang vừa thu hoạch. Trong khi đó, một trang trại ở tỉnh Niigata hồi cuối tháng 9 cũng bị đánh cắp 390kg gạo Koshihikari cao cấp giá trị khoảng 3.500 USD. 

Thậm chí còn táo bạo hơn, bọn trộm đã lẻn vào một vườn cây ở Aomori 250 vặt sạch 250 quả táo trong vòng vài giờ vào cuối tháng 10. Vụ trộm này diễn ra ngay sau khi ghi nhận hơn 500 quả táo ở một vườn khác gần đó cũng “không cánh mà bay”. Cùng chung số phận là 600 chùm nho của một nhà vườn cũng thuộc Aomori.

Trộm cắp trái cây và nông sản đã trở thành một vấn nạn tại Nhật Bản những năm gần đây, trong khi người nông dân vốn phải đương đầu với tình trạng thiếu nhân lực và già hóa, đe dọa trực tiếp đến kế sinh nhai của họ. 

Người nông dân bắt đầu tập hợp nhau lại trong mùa thu hoạch để cùng tuần tra các cánh đồng và vườn quả nhằm đảm bảo thành quả lao động của họ không bị đánh cắp. Một số người còn triển khai thiết bị bay gắn camera để giám sát cây trái khi chúng bắt đầu chín. 

Vẫn chưa có cuộc bắt giữ hay buộc tội nào được đưa ra. Cảnh sát đang điều tra vụ trộm gần đây tại tỉnh Ibaraki cho biết họ nghi ngờ có sự nhúng tay của tội phạm yakuza vào các vụ trộm khoai lang song chưa có đầu mối chắc chắn. Số nông sản đánh cắp sẽ được bán cho những cửa hàng thực phẩm nhỏ lẻ, không quan tâm đến nguồn gốc của nông sản. 

Giả thuyết trên càng thêm khả nghi sau khi cảnh sát phát hiện một băng đảng Yakazu trộm dưa hấu năm 2018 do gặp khó khăn trong các “ngành kinh doanh” truyền thống như mại dâm, cho vay nặng lãi, buôn ma túy hay đánh bạc.

Hồi tháng 5 năm nay, tờ Asahi Shimbun cho hay đã có hai thành viên yakuza bị bắt tại thành phố Nagoya vì hành vi ăn trộm vặt. Hai người đàn ông 52 và 59 tuổi là thành viên của băng Kobe Yamaguchi-gum - nhóm tội phạm lớn thứ 3 tại Nhật Bản trong năm 2016. Những người này đã tìm cách trộm 198 sản phẩm trong siêu thị trị giá 680 USD (khoảng 15,6 triệu đồng). Hai đối tượng đã nhét gạo, dưa hấu và lươn vào giỏ mua hàng rồi cố rời đi mà không trả tiền. Cảnh sát cho biết một trong hai người đàn ông trên thú nhận rằng họ buộc phải ăn trộm để “nhóm có thể sống sót”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hội chứng Hikikomori - bi kịch của xã hội Nhật Bản hiện đại
Hội chứng Hikikomori - bi kịch của xã hội Nhật Bản hiện đại

Số lượng ngày càng tăng những người sống xa lánh xã hội, hay Hikikomori trong tiếng Nhật – là một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất mà đất nước Mặt trời mọc đang phải đối mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN