Người dân Trung Quốc chia rẽ vì kỳ nghỉ 'Tuần lễ Vàng'

Trong khi một bộ phận người dân Trung Quốc không muốn bỏ lỡ kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” để được "sổ lồng" sau nhiều tháng bị COVID-19 kìm kẹp, số còn lại cho biết họ sẽ ở gần nhà để tránh nguy cơ mắc bệnh.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang xếp hàng làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Daxing Bắc Kinh ngày 25/9.
Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), hàng triệu người dân Trung Quốc đã đổ ra đường từ tối 30/9 để bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày. Dựa trên báo cáo dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ lữ hàng trực tuyến Trip, dự tính có khoảng 600 triệu lượt xe các loại di chuyển trên cả nước suốt 8 ngày nghỉ lễ. Người dân nhân dịp này để đi du lịch hoặc cùng người thân đoàn tụ sau một quãng thời gian dài phải thực hiện giãn cách xã hội vì COVID-19 kể từ mùa Đông năm ngoái.

“Tôi không muốn lãng phí kỳ nghỉ lễ dài nhất năm nay. Các chuyên gia y tế cảnh báo COVID-19 có thể hồi sinh vào mùa Đông tới. Nên tôi phải nắm giữ cơ hội này để về quê thăm bố mẹ sau 9 tháng không được gặp họ”, Zhou Wen – một họa sĩ vẽ truyện tranh làm việc tại Bắc Kinh – chia sẻ. 

Do Ngày Quốc khánh của Trung Quốc trùng lịch với kỳ nghỉ Tết Trung thu nên kỳ nghỉ này được coi là kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” dài nhất năm. Chỉ vài giờ trong ngày đầu tiên mở bán vé sớm vào đầu tháng 9, chỗ ngồi trên tàu cao tốc tại một số tuyến đường đã bị đặt kín.

Tổng số chuyến bay trong nước thực hiện trong dịp nghỉ lễ này dự kiến sẽ vượt quá 15 triệu chuyến, tăng 10% so với năm ngoái. Theo trang web đặt tour du lịch trực tuyên Qunar, do nhu cầu du lịch trong nước của người dân tăng lên, kéo theo số lượng các chuyến bay nội địa cũng tăng.

Zhou cho biết cô rất may mắn vì đã mua được vé tàu hỏa tới Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô khởi hành từ Bắc Kinh vào tối 30/9.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn 3 cái khẩu trang và một chai nước vệ sinh tay để sử dụng trên tàu. Tôi cũng đã báo cáo lịch trình đi của tôi cho công ty và sẽ báo lại một lần nữa khi quay về làm”, Zhou cho hay.

Chú thích ảnh
Hành khách ngồi kín chỗ chờ tại nhà ga Thượng Hải tối 30/9. Ảnh: Bloomberg

Tại Thượng Hải, để càng tô điểm thêm không khí ngày lễ, chính quyền địa phương đã tổ chức một màn trình diễn ánh sáng tại gần bến Thượng Hải.

Giá phòng tại một khách sạn hạng sang ở khu tổ hợp Thượng Hải Disneyland cũng tăng lên 7.000-8.000 nhân dân tệ trong khi giá một khách sạn tương đối bình dân ở khu nghỉ dưỡng cũng nhảy vọt lên 3.500 nhân dân tệ/đêm. Gần như tất cả các khách sạn tại ngoại ô Thượng Hải đã có khách đặt.

Stella Xia – một người phụ nữ trong độ tuổi 50 sống tại Thượng Hải – cho biết bà sẽ cùng chồng và 5 gia đình khác ăn tối tại một khu biệt thư gần hồ Dianshan để ăn mừng ngày lễ. Cặp đôi cũng sẽ đưa con gái tới nhà bà ngoại để ăn Trung thu. “Tôi không muốn đi đến bất kỳ điểm du lịch nào trong ngày lễ tết vì tôi ghét đám đông”, bà Xia chia sẻ.

Người mẹ nội trợ Yin Chen ở tỉnh Quảng Châu cũng sẽ đưa hai con gái về nhà ông bà vào tối 1/10. Phần còn lại của kỳ nghỉ gia đình sẽ ở nhà hoặc về quê cũng ở ngay Quảng Châu.

“Tôi không thấy hứng thú trong dịp lễ này vì vẫn còn COVID-19 và tôi không thể đi bất kỳ đâu tôi muốn. Những năm trước vào mùa này, gia đình tôi bay tới Vân Nam để ăn những loại nấm tươi và bổ dưỡng. Nhưng năm nay, việc di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay đều không đảm bảo an toàn. Máy bay, tàu hỏa chật cứng hành khách, kéo theo nguy cơ cao lây lan virus”, Yin cho biết.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan tại một điểm du lịch ở Hàng Châu, Chiết Giang ngày 26/9. Ảnh: THX

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 30/9 đánh dấu 44 ngày Trung Quốc không ghi nhận bất kỳ ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Các chuyên gia y tế trấn an không có nguy cơ gì đặc biệt nếu thực hiện các chuyến đi trong nước. Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải cẩn trọng, như đeo khẩu trang hay các khu nghỉ dưỡng không được nhận quá 75% số lượng khách vẫn nhận trước kia.

Bà Judy Shi (42 tuổi) cho biết bà đã phải hủy chuyến đi tới Thanh Đảo sau khi tuần trước, tại đây xuất hiện 2 ca mắc không triệu chứng. Hai bệnh nhân làm việc tại cảng Thanh Đảo và vận chuyển các thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Mặc dù xét nghiệm trên diện rộng không phát hiện ra thêm các ca mắc song bà Shi vẫn quyết định hủy chuyến đi vì con gái 14 tuổi.

“Tôi muốn an toàn vì trường công không khuyến khích học sinh rời khỏi Bắc Kinh”, bà Shi giải thích.
Trong khi một bộ phận người dân lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi đi chơi xa thì vẫn có những người khao khát được di du lịch.

Viola Zeng – một nhà phân tích kinh doanh tại Thâm Quyến – cho biết vào ngày đi làm cuối cùng 30/9, chỉ có một nửa số nhân viên đến làm. Rất nhiều trong số đó đã tan sở sớm để tránh tắc đường.

Các nhà chức trách giao thông Quảng Đông cho biết giao thông cao điểm trên tuyến đường ra cửa ngõ tỉnh rơi vào khoảng từ 6 giờ chiều 30/9 đến 2h sáng 1/10 và từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêmngày 1/10. Các quan chức khuyên du khách nên lên kế hoạch trước và tránh đi vào những đoạn ùn tắc, đặc biệt trên cầu hoặc trạm thu phí.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người dân Trung Quốc nô nức đi nghỉ dịp Tuần lễ Vàng
Người dân Trung Quốc nô nức đi nghỉ dịp Tuần lễ Vàng

Tuần lễ Vàng Quốc khánh Trung Quốc năm nay đánh dấu kỳ nghỉ lễ đầu tiên của người dân nước này sau 9 tháng chống đỡ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với tâm lý đè nén, lo sợ dịch bệnh lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN