Nghi phạm đánh bom Boston đã cán chết anh trai

Theo cảnh sát trưởng Watertown, Edward Deveau, trong cuộc đấu súng căng thẳng với cảnh sát vào tối 18/4, nghi phạm thứ hai Dzhokhar Tsarnaev đã lái chiếc xe Mercedes SUV đè qua anh trai Tamerlan khi đó đang hấp hối để tháo chạy.


Dzhokhar Tsarnaev sau khi bị lôi ra khỏi chiếc thuyền ở số 67 Phố Franklin, Watertown.


Trả lời phỏng vấn CNN, ông Deveau đã cung cấp thêm một số chi tiết về vụ tiêu diệt và bắt giữ hai anh em nghi phạm đánh bom cuộc thi chạy marathon Boston.


Ông cho biết, sau khi hai nghi phạm cướp một chiếc xe SUV và trả tự do cho tài xế sau nửa giờ khống chế trên xe, chiếc điện thoại của người chủ xe vẫn còn lại trên chiếc Mercedes đã giúp cảnh sát theo dấu được bọn chúng.


Nhưng tại hiện trường xảy ra cuộc đấu súng dữ dội tại khu vực phố Dexter và Laurel thì hai anh em Tsarnaev đã ở trên hai chiếc xe khác nhau, một trong đó là chiếc Mercedes SUV. Tamerlan ra khỏi xe, nã đạn không ngớt về phía cảnh sát. Khi hắn hết đạn, hai hoặc ba cảnh sát đã tận dụng cơ hội, đốn ngã hắn xuống đường để còng tay. Nhưng rất nhanh, đúng lúc đó, chiếc SUV đen chờ tới, lao thẳng về phía họ. Các cảnh sát dạt ra và chiếc xe do nghi phạm em Dzhokhar cầm lái đã cán qua người Tamerlan, lúc đó vẫn còn sống, kéo lê tên này một đoạn trên phố.


Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, chết sau đó tại bệnh viện. Em của hắn, Dzhokhar, thì bị cảnh sát bị bắt giữ khi đang trốn trong một chiếc thuyền, với những vết thương “từ đầu đến chân”, trong đêm 19/4.



Thu Hằng

Nghi can đánh bom Boston trong tình trạng nguy kịch

Ngày 19/4, cảnh sát Boston nói rằng nghi can thứ hai trong vụ đánh bom giải maratông ở Boston đang được điều trị tại bệnh viện và ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN