Tờ Guardian (Anh) đưa tin anh Julian Simpson (30 tuổi), thư ký thứ hai của phái đoàn Australia tại Liên hợp quốc đã qua đời vào sáng 15/11 (giờ địa phương).
Nhà ngoại giao Australia Julian Simpson. Ảnh: New York Daily News |
Trước đó, Simpson cùng vợ và bạn bè đã đi chơi rồi quay về căn hộ tại phố Clinton để ngắm tòa nhà Empire State. Tờ New York Post (Mỹ) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết Simpson đang chơi trò chơi cùng bạn bè trên tầng thượng của tòa nhà ở phố Clinton khi vụ tai nạn xảy ra.
Bạn bè của Simpson nói rằng họ đã với tay để đỡ anh này nhưng không kịp. Sau đó, Simpson được đưa tới bệnh viện Mount Sinai Beth Israel rồi trút hơi thở cuối cùng tại đây. Cuối cùng, cảnh sát kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Simpson là do tai nạn.
Cảnh sát New York tại hiện trường vụ việc. Ảnh: New York Daily News
|
Nơi Simpson ngã từ tầng 7 xuống. Ảnh: New York Daily News |
Phía chính phủ Australia đã thông báo: “Bộ Ngoại giao và Thương mại đang hỗ trợ tư vấn gia đình của nhà ngoại giao Australia qua đời ở New York. Gia đình người quá cố đang cần sự riêng tư”.
Sáng 16/11, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull phát biểu trên truyền hình rằng cái chết của nhà ngoại giao Simpson là một thảm kịch gây sốc.