Người dân Israel biểu tình tại Tel Aviv, kêu gọi chính phủ duy trì lệnh ngừng bắn để thúc đẩy việc thả thêm con tin. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà Trắng khẳng định ủng hộ lập trường của Israel nhưng không xác nhận thông tin rằng đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, ông Steve Witkoff là người đứng sau đề xuất được văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố vào sáng 2/3. Trước đó, một quan chức Arab phủ nhận với tờ The Times of Israel rằng ông Witkoff là người khởi xướng kế hoạch này, đồng thời cho rằng đây thực chất là đề xuất của Israel.
Theo kế hoạch mới, thay vì thực hiện giai đoạn hai như thỏa thuận trước đó giữa Israel và Hamas, đề xuất hiện tại hướng tới việc thả 59 con tin còn lại thành hai đợt vào đầu và cuối tháng lễ Ramadan và lễ Vượt qua, kéo dài đến ngày 19/4. Tuy nhiên, Hamas khẳng định họ chỉ chấp nhận thỏa thuận đã được thống nhất từ tháng 1/2025 và không có ý định đàm phán thêm.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Brian Hughes, cho biết Israel đã đàm phán một cách thiện chí nhằm đảm bảo việc thả con tin bị Hamas bắt giữ và Mỹ sẽ ủng hộ các quyết định tiếp theo của Tel Aviv. Ông cũng nhấn mạnh rằng Hamas không còn quan tâm đến một lệnh ngừng bắn do các bên đàm phán.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận giữa Israel và Hamas về giai đoạn hai của thỏa thuận đã diễn ra trong một tháng qua nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển. Nguyên nhân chính là yêu cầu của Hamas rằng Israel phải rút toàn bộ quân khỏi Gaza và cam kết ngừng bắn vĩnh viễn để đổi lấy việc thả các con tin còn lại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ yêu cầu này, đồng thời khẳng định rằng Israel không có kế hoạch rút khỏi hành lang Philadelphi giữa Ai Cập và Gaza, bất chấp các thỏa thuận trước đó.
Trong khi đó, tại Tel Aviv, người thân của các con tin tiếp tục gây áp lực lên chính phủ Israel, yêu cầu ưu tiên hoàn tất việc giải cứu trước khi chiến sự có thể tái diễn. Bà Lishay Miran-Lavi - vợ của con tin Omri Miran - phát biểu tại cuộc họp báo rằng chính phủ cần hành động ngay lập tức để đưa tất cả các con tin trở về. Bà nhấn mạnh rằng thời gian không còn nhiều và gia đình các con tin không thể chờ đợi lâu hơn.
Ông Ilay David - anh trai của con tin Evyatar David - kêu gọi chính phủ Israel thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự an toàn của các con tin. Trong khi đó, ông Udi Goren - có người thân thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngày 7/10 và thi thể bị đưa đến Gaza - cảnh báo rằng nếu chiến sự tái diễn mà chưa giải quyết xong vấn đề con tin, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tại Jerusalem, hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài Phủ Thủ tướng Israel và yêu cầu chính phủ tiếp tục lệnh ngừng bắn để đảm bảo việc thả thêm con tin. Hiện tại, các nhóm vũ trang tại Gaza vẫn đang giam giữ 59 con tin, trong đó ít nhất 35 người đã được xác nhận thiệt mạng.