Tình cảnh của người dân Iran
Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran ngày 3/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh BBC ngày 5/3, một người dân Iran tên Salar nói: “Số lượng các vụ nổ, mức độ tàn phá, những gì đang diễn ra thật không thể tin nổi”.
Mô tả của Salar diễn ra trong bối cảnh thủ đô Tehran của Iran hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội kể từ khi các đợt không kích bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel nhắm vào các mục tiêu quân sự và chính trị ở Iran.
Tuy nhiên, các khu vực khác cũng hứng chịu hậu quả của các đợt không kích. Quan chức Iran cho biết trên 160 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, đã thiệt mạng khi một trường nữ sinh ở thành phố Minab bị tấn công ngày 28/2. Nhà Trắng thông báo Mỹ đang điều tra vụ việc nhưng nói không nhắm mục tiêu vào dân thường.
Một người dân sống tại Tehran kể: “Những gì chúng tôi đang trải qua hiện nay còn vượt xa những gì từng trải qua trong cuộc chiến 12 ngày”. Cuộc chiến 12 ngày là cuộc xung đột giữa Israel và Iran năm 2025.
Một số người Iran cho biết các cuộc tấn công liên tiếp khiến họ lo sợ cho gia đình.
Làn sóng không kích đầu tiên khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, song các cuộc không kích không có dấu hiệu giảm cường độ trong những ngày sau đó. Salar nói: “Mỗi ngày dài như một tháng. Cường độ tấn công quá lớn”.
Ông cho biết một cuộc không kích gần đây khiến toàn bộ ngôi nhà rung chuyển và ông phải mở cửa sổ để kính không bị vỡ.
Phần lớn người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài để mua nhu yếu phẩm. Một sinh viên cho biết giá các mặt hàng thiết yếu như trứng và khoai tây tăng vọt, còn hàng người xếp hàng mua xăng và bánh mì thì dài không thể tin nổi.
Một người dân khác tại thủ đô nói rằng hầu hết cửa hàng đóng cửa và một số máy rút tiền ngừng hoạt động, dù siêu thị và tiệm bánh vẫn mở cửa.
Một người dân khác tên là Kaveh, sống tại thành phố Zanjan, cách Tehran khoảng 275 km về phía Đông Bắc, nơi cũng trở thành mục tiêu tấn công, kể: “Trong ba ngày đầu tiên, thành phố của chúng tôi bị ném bom dữ dội. Chúng tôi sống ở khu vực nơi máy bay chiến đấu liên tục bay qua”. Ông cho biết kể từ khi chiến sự bùng phát, bầu trời liên tục mù mịt vì các cột khói bốc lên từ những địa điểm bị không kích.
Về phần mình, Salar đã đưa cha mẹ lên phía Bắc, dù không chắc thành phố nào an toàn. Nhà của họ nằm tại khu Shariati ở Tehran, nơi có nhiều cơ sở quân sự bị tấn công. Ông nói: “Mẹ tôi trong tình trạng rất tệ, bà vô cùng sợ hãi”. Theo ông, các đợt không kích hiện nay tồi tệ hơn bất kỳ điều gì bà từng trải qua trong cuộc chiến Iran - Iraq kéo dài 8 năm trong thập niên 1980.
Ông cho biết ngày càng nhiều người rời khỏi Tehran, nhưng không phải ai cũng có thể rời đi.
Việc cắt internet cũng khiến người Iran cực kỳ khó liên lạc với người thân. Theo ông Kaveh, ngoài việc tìm cách sinh tồn, mối lo lớn nhất của ông là duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè và tiếp cận nguồn tin đáng tin cậy.
Ông nhớ lại kết nối internet bị cắt vào khoảng giữa trưa ngày đầu tiên của các cuộc tấn công và ông không thể truy cập lại trong hai ngày.
Cả hai người dân Iran nói trên đều không biết cuộc chiến sẽ thay đổi điều gì đối với họ, gia đình hay đất nước. Salar nói: “Tôi cho rằng không ai trong chúng tôi có thể trở lại như trước”. Nhiều người đang chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng. Còn Kaveh cảm thấy cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh như họ từng nghĩ.
Theo thống kê, trên 1.000 dân thường Iran đã thiệt mạng từ ngày 28/2 tới nay.
Chiến sự tiếp tục leo thang
Đống đổ nát sau các cuộc tập kích tại Tehran, Iran ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng, khi các đợt không kích mới nhằm vào Tehran, các cuộc tấn công tên lửa đáp trả và tình trạng bất ổn lan rộng khắp Trung Đông, đặc biệt tại khu vực Vùng Vịnh và eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
Đêm 4/3 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm một làn sóng không kích mới tại thủ đô Tehran, nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc tấn công tập trung vào các bệ phóng và kho dự trữ tên lửa. Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani tuyên bố Israel đã vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời cho rằng số lượng tên lửa Iran phóng vào lãnh thổ Israel đang giảm dần từng ngày.
Nhà Trắng cho biết Mỹ dự báo sẽ có quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Iran trong những giờ tới. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định lực lượng Mỹ và Israel sẽ làm chủ bầu trời Iran, tiến hành truy tìm và phá hủy năng lực tên lửa cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng của Tehran. Ông Hegseth cũng cho biết một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng ngư lôi đánh chìm tàu đối phương kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhận định cuộc chiến có thể kéo dài từ 3-8 tuần.
Theo một số nguồn tin, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đang được triển khai tới các căn cứ tại Anh để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã phát hiện nhiều đợt tên lửa phóng từ Iran và từ Liban vào lãnh thổ nước này. Còi báo động vang lên tại Jerusalem, Tel Aviv, Haifa và nhiều khu vực phía Bắc, song phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Một quan chức quân sự cấp cao Iran cảnh báo nếu Israel tấn công Đại sứ quán Iran tại Liban, toàn bộ các đại sứ quán Israel trên thế giới sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.
Trong khi đó, tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy này và xác nhận đã tấn công ít nhất 10 tàu kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các tàu được cho là có liên quan tới Mỹ, Israel và Anh.