Quân đội Mali bước sang ngày giao tranh thứ hai với các tay súng nổi dậy và lực lượng ly khai gần thủ đô Bamako và tại nhiều thành phố khác, đặt chính quyền quân sự dưới sức ép lớn.
Binh sĩ Mali tuần tra tại Gao. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo các nguồn tin, ông Sadio Camara, vợ và 2 người cháu đã thiệt mạng sau vụ đánh bom xe ngày 25/4 nhằm vào nhà riêng của ông tại Kita, một thành trì của chính quyền quân sự nằm ngoài Bamako. Vụ tấn công nằm trong làn sóng bạo lực bất ngờ nổ ra tại nhiều khu vực do các tay súng thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) phối hợp với Nhóm thánh chiến Hỗ trợ Hồi giáo và Người Hồi giáo (JNIM) tiến hành. Giao tranh tiếp diễn trong ngày 26/4 tại nhiều khu vực, trong đó có Kita gần Bamako, Kidal, Gao và Severe.
Tính đến sáng 26/4 theo giờ địa phương, Chính phủ Mali vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận cái chết của vị bộ trưởng.
Trong các tuyên bố ngày 26/4, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Mali cho biết các hoạt động truy quét vẫn đang tiếp diễn ở Kidal, Kati và nhiều khu vực khác. Quân đội Mali cho biết các cuộc tấn công nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của đất nước và gieo rắc nỗi sợ hãi và hỗn loạn; đồng thời khẳng định mức độ cảnh báo đã được nâng cao trên toàn quốc, lệnh giới nghiêm được áp đặt, các cuộc tuần tra quy mô lớn được tăng cường và các trạm kiểm soát được củng cố để tăng cường giám sát các mối đe dọa an ninh. Lực lượng an ninh Mali kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho các cơ quan chức năng có liên quan.
Quốc gia Tây Phi này lún sâu vào khủng hoảng an ninh từ năm 2012 do sự hoành hành của các nhóm thánh chiến và băng nhóm tội phạm. Ngoài ra, nước này cũng trải qua các cuộc đảo chính liên tiếp vào năm 2020, 2021 và hiện đang được dẫn dắt bởi một chính quyền quân sự.