Không thiếu giường bệnh nhưng Indonesia vẫn có nhiều ca COVID-19 tử vong tại nhà

Anh Taufiq Hidayat đang dẫn đầu nhóm tình nguyện viên hỗ trợ các gia đình tại thủ đô Jakarta mai táng người thân qua đời tại nhà vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Đội tình nguyện của Taufiq Hidayat hỗ trợ hậu sự của một người tử vong vì COVID-19 tại nhà ở Jakarta. Ảnh: CNN

Anh chia sẻ với kênh CNN (Mỹ): “Điều đó thực sự khó khăn và nóng nực bởi chúng tôi luôn phải mặc đồ bảo hộ toàn thân trong khi cố gắng đi qua các con ngõ nhỏ và nhà cao tầng để vận chuyển thi thể người mắc COVID-19”.

Theo Hidayat, số cuộc gọi đến đã giảm kể từ cao điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai vào giữa tháng 7 nhưng vẫn có thông tin về nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tử vong tại nhà. Trong khi đó, có hàng nghìn giường bệnh trống tại các bệnh viện và trung tâm cách ly.

Trang LaporCovid-19 chuyên nhận thông tin từ các gia đình và lãnh đạo địa phương cho biết trong tháng 8 này có tới gần 50 người tử vong tại nhà vì COVID-19. Trong tháng 7, con số này là khoảng 2.400 người, tăng gấp 6 lần so với tháng 6.

Theo LaporCovid-19, hầu hết trường hợp là ở tại Jakarta bởi đây là địa phương duy nhất chia sẻ dữ liệu về số trường hợp tử vong tại nhà vì COVID-19.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết cơ quan này không lưu giữ hồ sơ về số người tử vong vì COVID-19 tại nhà. Theo bà Siti Nadia Tarmizi , mọi người chỉ nên cách ly tại nhà khi không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Nhưng Hiệp hội Y khoa Indonesia đang thúc giục chính phủ thay đổi chính sách. Họ cho rằng việc cách ly tại nhà đã khiến một số bệnh nhân không được chăm sóc y tế và việc thiếu giám sát có thể khiến virus SARS-CoV-2 lây lan.

Trong tháng 7, khi biến thể Delta lây lan mạnh khắp Indonesia, các bệnh viện tại quốc gia vạn đảo đã rơi vào tình trạng quá tải. Người dương tính với virus SARS-CoV-2 được đề nghị cách ly tại nhà nếu không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi tình hình sức khỏe đi xuống, họ lại không thể tìm được giường trống trong bệnh viện.

Ông Warsa Tirta (62 tuổi) nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào cuối tháng 6 và làm theo hướng dẫn để ở nhà. Con rể của người lái xe 62 tuổi này-anh Fakhri Yusuf cho biết ông Warsa Tirta không ốm nhưng đã đi xét nghiệm vì ông chủ mắc COVID-19 và ông trở thành người có nguy cơ. Chỉ trong vài ngày ông Warsa Tirta cách ly tại nhà, mẹ của Fakhri Yusuf cùng hai chị gái anh đều ốm. Ông Warsa Tirta đã cố chăm sóc họ nhưng cả 3 sau đó phải tìm đến sự hỗ trợ từ y tế chuyên nghiệp.

Fakhri chia sẻ: “Tôi cố gắng đăng ký cho tất cả họ vào Bệnh viện COVID khẩn cấp nhưng chỉ 1 người được chấp nhận bởi tất cả giường bệnh đều đang được sử dụng. Do vậy, chúng tôi quyết định đưa chị gái đến bệnh viện”.

Ông Warsa Tirta qua đời ngày 6/7. Fakhri gọi đến trung tâm y tế địa phương nhưng họ không có nhân viên để lo hậu sự cho người đã mất bởi vì cùng ngày cũng có hàng trăm người khác thiệt mạng. Do vậy Fakhri đã gọi điện đến tổ chức do chính phủ vận hành có tên Baznas, nơi Taufiq là tình nguyện viên. Fakhri kể lại: “Họ làm mọi việc một cách trơn tru. Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi đến nghĩa trang và toàn bộ quá trình an táng đã hoàn thành trước khi trời tối”.

Chú thích ảnh
Người thân ở bên mộ của ông Warsa Tirta tại Jakarta. Ảnh: CNN

Khi số ca mắc COVID-19 tăng, chính phủ Indonesia đã nhanh chóng xây dựng thêm bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly. Trong đó có chung cư giá rẻ Pasar Rumput được chuyển thành nơi có 6.000 giường bệnh. Cơ sở này đi vào hoạt động đúng với thời gian dự tính nhưng đến tuần này, truyền thông địa phương cho biết chỉ có 300 người mắc COVID-19 đang điều trị tại đây.

Siti Nadia Tarmizi, người phát ngôn lực lượng đặc trách COVID-19 của chính phủ Indonesia cho biết có đủ giường bệnh cho 30.000 ca mắc mới mỗi này. Bà nhấn mạnh: “Hiện nay chúng tôi không thấy khó khăn nào đối với việc người bệnh đến bệnh viện hoặc trung tâm cách ly”.

Tuy nhiên, Indonesia vẫn cho phép những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được lựa chọn ở tại nhà. Bà Siti nói rằng các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà sẽ được theo sát bởi một công ty tư nhân chuyên về hỗ trợ y tế từ xa.

Bà Siti cũng nêu rõ: “Những người có các triệu chứng nặng, trong đó có khó thở, nên đến bệnh viện”.

Nhưng bác sĩ Daeng M. Faqih, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Indonesia, nói rằng cần có thay đổi. Ông đánh giá: "Chúng tôi đang vận động chính phủ thay đổi chính sách cách ly tại nhà. Người mắc COVID-19 cần được tập trung trong các cơ sở cách ly đặc biệt". Ông Daeng cho biết cách ly tại nhà có thể dẫn đến lây lan virus bởi nhiều người phải sống trong tình trạng chật chội, khó có thể bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Ông nói: “Trong văn hóa ở Indonesia, việc có nhiều gia đình sống chung một nhà là rất phổ biến, thậm chí ba gia đình trong một căn nhà không phải là hiếm, vì vậy, điều này có thể tạo ra cụm dịch”. Bên cạnh đó, ông lo ngại nhiều trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng vẫn ra khỏi nhà, đi nhiều nơi và lây nhiễm cho những người khác.

Số trường hợp mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại Indonesia đã giảm một nửa kể từ tháng 7. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này vẫn đứng đầu thế giới với 1.500 trường hợp tử vong vì COVID-19 mỗi ngày trong khi Ấn Độ là 490 và Mỹ là 342.

Indonesia đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine với tối thiểu 2 triệu mũi mỗi ngày. Indonesia hướng tới việc tiêm vaccine cho 208 triệu trong tổng số 270 triệu người dân nước này. Tính đến ngày 13/8, khoảng 10% người dân Indonesia đã được tiêm tối thiểu 1 liều vaccine COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Indonesia cách ly người mắc COVID-19 trên tàu biển
Indonesia cách ly người mắc COVID-19 trên tàu biển

Con tàu tên KM Umsini từng chạy cố định theo tuyến, chở 2.000 hành khách mỗi lần di chuyển giữa các thành phố đảo của Indonesia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN