Khi Thủ tướng 'taxi vi hành'

Ở phương Tây thường có câu nói rằng bạn có thể biết được nhiều điều về một nơi chỉ cần qua việc nói chuyện với tài xế taxi ở đó. Nhưng Thủ tướng Na Uy thì lại thử nghiệm điều ngược lại, ông đã dành một buổi chiều cải trang thành người lái taxi ở thủ đô Oslo để tìm hiểu về những lo ngại, thắc mắc của người dân về phương thức bầu cử hiện nay.

Thủ tướng Na Uy trong vai tài xế taxi. Ảnh: Internet.


Đeo một cặp kính râm cộng thêm bộ đồng phục tài xế taxi, Thủ tướng Jens Stoltenberg đã hoàn toàn thành công trong việc tìm hiểu ý kiến người dân một cách khách quan và chân thực nhất về cuộc bầu cử vào ngày 9/9 tới.

Trên trang mạng của tờ báo Aftenposten, Thủ tướng cho biết: “Việc lắng nghe ý kiến của người dân rất quan trọng đối với tôi và nơi để mọi người nói ra ý kiến một cách vô tư và thoải mái nhất là ở trên chiếc xe taxi”. Chính vì vậy, ông Stoltenberg đã tận tai nghe được người dân nói rằng Công đảng của ông sẽ bị đảng Bảo thủ đánh bại trong cuộc bầu cử tới.

Hành khách bất ngờ khi phát hiện ra Thủ tướng. Ảnh: Internet.


Công đảng đã công bố trên trang mạng Youtube đoạn video được quay từ máy quay lộ trình trên xe, trong đó có đoạn ông Stoltenberg đã trò chuyện với hai hành khách, sau đó Thủ tướng đã tháo kính râm để lộ danh tính của mình và khiến các hành khách hết sức bất ngờ.

Đoạn video được quay từ tháng 6 và là một phần trong chương trình vận động bầu cử đã được bắt đầu từ hôm 10/8. Những khảo sát ban đầu cho thấy Công đảng đang bị Đảng bảo thủ dẫn trước 4% về tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Mặc dù trong 8 năm cầm quyền của Công đảng, Na Uy đã chứng kiến sự phát triển kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu nhưng các nhà phân tích chính trị cho rằng người dân đang muốn những thay đổi mới.

Sau trải nghiệm "taxi vi hành", Thủ tướng Stoltenberg thừa nhận trên trang Facebook cá nhân rằng ông không phải là “tài xế tốt nhất”.


H.Linh(theo Independent)

800.000 USD cho một chuyến taxi
800.000 USD cho một chuyến taxi

Peter Rahhaoui, tài xế của dòng taxi sang trọng limousine tại thành phố New York (Mỹ) thú nhận đã tính cước cho một hành khách với mức giá cắt cổ 800.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN