Đoàn xe chở thi thể các con tin Israel vừa được phong trào Hamas trao trả, ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Con tin Shiri Bibas là người mẹ của hai cậu bé Ariel và Kfir, những con tin đã bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023.
Trước đó, Hamas đã trao trả thi thể của hai anh em Ariel và Kfir Bibas cùng với thi thể của ông Oded Lifshitz, 83 tuổi. Tuy nhiên, do có sự nhầm lẫn trong quá trình xác minh, thi thể của bà Shiri Bibas được bàn giao riêng trong một đợt sau. Số phận của gia đình Bibas đã trở thành biểu tượng của bi kịch con tin trong cuộc xung đột Israel-Hamas kéo dài hơn 16 tháng qua.
Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu, 33 con tin ở Gaza - trong đó 8 người đã thiệt mạng - sẽ được trả tự do để đổi lấy việc Israel phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine. Ngoài ra, 5 công dân Thái Lan cũng đã được thả trong một thỏa thuận riêng biệt vào tháng trước.
Trong tổng số 251 con tin bị các tay súng Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, hiện vẫn còn hơn 60 người đang ở Gaza, với khoảng một nửa được cho là đã thiệt mạng. Những người còn lại đã được thả, được giải cứu hoặc đã tìm thấy thi thể.
Theo số liệu từ Cơ quan Y tế Dải Gaza, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 48.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên con số này không phân biệt rõ bao nhiêu người trong số đó là các tay súng.