Ảnh ba mẹ con nhà Shiri Bibas. Ảnh: The Times of Israel
Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết một trong những thi thể được Hamas trao trả hôm 20/2 không thuộc về bất kỳ con tin nào đang bị giam giữ ở Gaza.
Nhóm này cũng tuyên bố sẽ trả tự do cho sáu con tin người Israel vào ngày 22/2 tới, gồm Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed và Avera Mengisto. Hisham al-Sayed và Avera Mengisto là dân thường, đã đi vào Dải Gaza cách đây một thập kỷ và bị giữ tại đó kể từ đó.
Tuyên bố chính thức của Hamas lặp lại phát ngôn trước đó của Ismail Al-Thawabta, Giám đốc Văn phòng truyền thông chính quyền Hamas tại Gaza. Al-Thawabta cho biết thi thể của Shiri Bibas dường như đã bị lẫn với các thi thể khác sau khi bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel.
"Chính ông Netanyahu đã ra lệnh thực hiện các cuộc không kích tàn khốc này và ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của cô ấy và các con của cô ấy", quan chức Hamas này tuyên bố.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/2 tuyên bố rằng Israel sẽ buộc Hamas phải trả giá vì không trao trả thi thể của con tin Shiri Bibas theo đúng thỏa thuận, đe dọa đến lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng tại Gaza.
Các chuyên gia Israel xác nhận một trong bốn thi thể được Hamas trao trả là một phụ nữ không xác định danh tính, chứ không phải Shiri Bibas.
Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas có hành động "cực kỳ vô nhân đạo" khi đặt thi thể một phụ nữ Gaza vào quan tài thay vì Bibas, người đã bị bắt cóc cùng hai con trai Kfir và Ariel, cũng như chồng cô, Yarden, trong vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. Thi thể của Kfir và Ariel nằm trong số những thi thể đã được trao trả và nhận dạng.
"Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt để đưa Shiri trở về, cùng tất cả các con tin, dù còn sống hay đã mất và đảm bảo Hamas phải trả giá đầy đủ cho sự vi phạm tàn nhẫn và độc ác này", ông Netanyahu tuyên bố trong một video.
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hối thúc phong trào Hamas trao trả thi thể con tin Shiri Bibas, sau khi Israel cho biết thi thể được trao trả không phải là cô Shiri Bibas. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Scholz viết: “Gia đình Bibas vẫn đang lo lắng cho Shiri. Cô ấy phải trở về, Hamas phải trả tự do cho cô ấy”.