Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Những phép màu giữa hoang tàn đổ nát

Ngày 10/2, lực lượng cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một phụ nữ, sau khi cô bị mắc kẹt suốt 104 giờ trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do thảm họa động đất.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị sập sau trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Đội cứu hộ - do Chính phủ Đức điều đến thị trấn Kirikhan để trợ giúp chính quyền và người dân tại đây - đã đưa được cô Zeynep Kahraman, 40 tuổi, ra khỏi nơi bị mắc kẹt, cáng nạn nhân qua một vùng ngổn ngang những khối bêtông vỡ nát và các thanh sắt gãy để tới được xe cứu thương.

Đội trưởng đội giải cứu - ông Steven Bayer cho biết: "Giờ thì tôi đã tin vào phép màu. Bạn có thể thấy mọi người khóc và ôm chầm lấy nhau. Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể giải cứu cho người phụ nữ này, cô ấy vẫn còn lành lặn và khỏe mạnh ngay cả trong điều kiện tồi tệ như vậy. Đó chắc chắn là một phép màu".

Kahraman nằm yên, được buộc chặt vào cáng để cố định cơ thể. Hai cánh tay của cô đặt thoải mái trên ngực. Đội cứu hộ đeo cho Kahraman một cặp kính màu đen để bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng đột ngột sau 104 giờ phải sống trong bóng tối. 

Gia đình của Kahraman cho biết họ đã phải thấp thỏm giữa hy vọng xen lẫn âu lo trong suốt 2 ngày qua khi chiến dịch giải cứu bắt đầu được triển khai. Đội cứu hộ đã thi thoảng hỏi chuyện với Kahraman trong thời gian này để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Họ tìm cách cung cấp nước uống cho nạn nhân. Thậm chí em gái Zuebeyde của Kahraman cũng đã được tạo điều kiện để nói chuyện cùng chị của mình. Cô Tamara Reither - một thành viên của đội cứu hộ - cho biết: "Người phụ nữ ấy đã hết sức cố gắng và không bỏ cuộc. Chúng tôi thực sự cảm kích rằng cuối cùng thì cô ấy cũng đã bình yên trong chiếc xe cứu thương kia". 

Khi mà "thời điểm vàng" 72 giờ để cứu người sau khi xảy ra thảm họa động đất đã trôi qua, vẫn còn đó những phép màu như trong lời nhận xét của đội trưởng Steven Bayer. 

Cũng trong ngày 10/2, ở thành phố Antakya, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vào giờ thứ 105 kể từ sau khi động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công bé Yusuf Huseyin, 18 tháng tuổi, ra khỏi đống đổ nát. Hai mươi phút sau đó, họ tiếp tục giải cứu được thêm Muhammed Huseyin - một em nhỏ 7 tuổi.

Trước đó, một em bé 10 ngày tuổi và mẹ của em cũng đã được cứu sống sau 90 giờ bị mắc kẹt ở tỉnh Hatay - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất.

Trận động đất độ lớn 7,8 tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria sáng 6/2 được ghi nhận là cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất trong nhiều thập kỷ qua tại khu vực này. Tính 20h tối 10/2, đã có tổng cộng 22.368 người thiệt mạng do thảm họa động đất này, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 18.991 trường hợp và tại Syria là 3.377 trường hợp. Hàng nghìn người đã bị mất nhà ở và lâm vào cảnh thiếu lương thực giữa tiết trời giá buốt của mùa Đông.

Thanh Phương (TTXVN)
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Đoàn xe cứu trợ thứ hai của LHQ đến Syria
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Đoàn xe cứu trợ thứ hai của LHQ đến Syria

Ngày 10/2, một đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đến khu vực Tây Bắc Syria. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ hai của LHQ được chuyển tới Syria sau trận động đất gây thương vong lớn gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN