Đi thăm người ốm, tử vong vì máy chụp cộng hưởng từ

Khi đi thăm một người họ hàng bị ốm nằm viện, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tử vong sau khi bị hút vào một chiếc máy cộng hưởng từ (MRI).

Nạn nhân Rajesh Maru.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra vào tối 27/1 tại Bệnh viện Nair ở Mumbai, Ấn Độ.

Tuyên bố của cảnh sát Mumbai cho hay Rajesh Maru, 32 tuổi, đã bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ sau khi anh bước vào căn phòng với một bình oxy bằng kim loại trên tay.


Rajesh Maru đi vào phòng chụp cộng hưởng từ cùng với người thân sau khi nhân viên bệnh viện báo đã tắt máy MRI, nhưng máy vẫn hoạt động và nam châm cực mạnh ở máy MRI đã hút bình oxy trong tay của Maru khiến nạn nhân bị va đập mạnh dẫn tới tử vong.


Các báo cáo điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy người đàn ông tử vong do hít phải oxy lỏng chảy ra từ bình oxy.


Gia đình nạn nhân cho biết anh được một nhân viên bệnh viện yêu cầu cầm bình oxy và nói rằng thiết bị MRI đã được tắt.


“Chúng tôi đã bắt giữ bác sĩ và một nhân viên bệnh viện theo điều 304 của luật hình sự Ấn Độ vì gây ra cái chết cho người khác vì sự tắc trách”, phát ngôn viên cảnh sát Deepak Deoraj nói.


Ông Ramesh Bharmal, Trưởng khoa thuộc bệnh viện cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết, và nói thêm rằng đoạn băng từ camera giám sát (CCTV) đã được giao nộp cho cảnh sát.


Trần Minh/Báo Tin tức
Clip người đàn ông bình an vô sự sau khi thò tay vào dòng kim loại nóng chảy
Clip người đàn ông bình an vô sự sau khi thò tay vào dòng kim loại nóng chảy

Một công nhân Armenia đã dùng bàn tay không chọc thẳng vào dòng kim loại nóng chảy mà không gặp thương tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN