Bức tranh Nu couche của danh họa Amedeo Modigliani được giới thiệt tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tác phẩm mang tên “Nu assis au collier” (tạm dịch: Thiếu nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ) trở thành tâm điểm trong phiên đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân của tỷ phú Joe Lewis do nhà đấu giá Sotheby’s tổ chức ngày 24/6. Thành công của bức tranh đã góp phần đưa tổng doanh thu của phiên đấu giá lên tới 392,6 triệu USD, khẳng định sức hút mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật cao cấp. Theo Sotheby’s, đây là mức giá cao nhất cho một tác phẩm của Modigliani được bán đấu giá tại châu Âu. Danh họa người Italy từ lâu được xem là một trong những tên tuổi có sức hấp dẫn đặc biệt trên thị trường nghệ thuật thế giới, đặc biệt là với loạt tranh chân dung và tranh khỏa thân mang phong cách đặc trưng.
Bên cạnh tác phẩm của Modigliani, nhiều kiệt tác khác cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tập. Đáng chú ý, bức chân dung toàn thân “Bildnis Gertrud Loew” của họa sĩ Áo Gustav Klimt được bán với giá 47,9 triệu USD sau cuộc cạnh tranh giữa bảy nhà sưu tập, trước khi thuộc về một khách hàng tư nhân đến từ châu Á.
Trong khi đó, tác phẩm “Sleeping by the Lion Carpet” của họa sĩ Anh Lucian Freud đạt mức giá 38,8 triệu USD. Bức tranh khắc họa người mẫu kiêm nàng thơ Sue Tilley và đã nằm trong bộ sưu tập của Joe Lewis kể từ năm 1996, thời điểm tác phẩm vừa hoàn thành.
Bộ sưu tập được đưa ra đấu giá lần này được giới chuyên môn đánh giá có chất lượng tương đương một bảo tàng thu nhỏ. Trong hai ngày 24-25/6, tổng cộng 48 tác phẩm của nhiều danh họa hàng đầu thế giới như Pablo Picasso, René Magritte, Gustav Klimt, Lucian Freud và Amedeo Modigliani lần lượt được đưa lên sàn đấu giá. Chủ nhân bộ sưu tập là tỷ phú Joe Lewis, 89 tuổi, người từng sở hữu phần lớn cổ phần của CLB bóng đá Tottenham Hotspur (Anh).
Phiên đấu giá vẫn tiếp tục trong ngày 25/6 với 23 tác phẩm còn lại, trong đó có bức “Buste de femme” (Chân dung phụ nữ) của Picasso, sáng tác năm 1938 và được định giá từ 12-18 triệu bảng Anh. Tác phẩm khắc họa Dora Maar - người tình và cũng là nguồn cảm hứng nghệ thuật nổi tiếng của danh họa Tây Ban Nha.
Giới quan sát nhận định kết quả ấn tượng tại London là dấu hiệu cho thấy thị trường nghệ thuật cao cấp toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng. Trước đó, các phiên đấu giá mùa Xuân tại New York cũng liên tiếp ghi nhận những mức giá kỷ lục đối với các tác phẩm của Jackson Pollock, Constantin Brancusi và Mark Rothko.
Tuy chưa vượt qua kỷ lục doanh thu của bộ sưu tập thuộc sở hữu nhà thiết kế thời trang quá cố Yves Saint Laurent và người bạn đời Pierre Berge được bán tại Paris (Pháp) năm 2009 với tổng giá trị 373,9 triệu euro (hơn 400 triệu USD), nhưng phiên đấu giá bộ sưu tập của tỷ phú Joe Lewis vẫn được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật quan trọng nhất châu Âu trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh sức hấp dẫn bền vững của các kiệt tác nghệ thuật trên thị trường quốc tế.