Cuộc sống lạc quan của người dân Vũ Hán giữa tâm dịch virus Corona

Cuộc sống của hàng triệu người dân bị cách ly trong cuộc phong tỏa chưa từng có ở Vũ Hán đang vô cùng khó khăn khi virus Corona ngày càng lan rộng. Trong tâm chấn của dịch bệnh, nhiều người vẫn lạc quan cố gắng khắc phục tình trạng tồi tệ nhất.

Chú thích ảnh
Nhiều người Vũ Hán vẫn lạc quan trong tâm chấn virus Corona. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN (Mỹ), thành phố 11 triệu dân nằm ở tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) đã bị phong tỏa hơn 1 tuần kể từ khi chính quyền Trung Quốc mở chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của chủng virus khiến khoảng 259 người và hơn 12.000 người xác nhận bị nhiễm bệnh.

Các chuyến bay, tàu hỏa và xe buýt từ Vũ Hán đã bị hủy bỏ, các tuyến đường cao tốc ra khỏi thành phố bị ngăn chặn và mọi phương tiện giao thông công cộng trong nội thành bị đình chỉ. Thành phố thậm chí phải cấm các phương tiện cá nhân để hạn chế mọi người di chuyển đông đúc.

Mức độ nghiêm trọng của đợt dịch bệnh nguy hiểm này đang khiến nhiều người sợ hãi, lo lắng, nhưng nhiều cư dân vẫn lạc quan và tìm cách giải khuây trong chính ngôi nhà của mình. Họ chơi bóng bàn trên bàn ăn, đánh cầu lông, câu cá… để hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Nhiều video về “các trò giải khuây được thực hiện trong nhà” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

“Sau khi dịch bệnh kết thúc, tất cả mọi người sẽ trở thành nhà vô địch thể thao”, một tài khoản Weibo bình luận.

“Tôi đã ở nhà 5 ngày. Tôi nằm nhiều đến nỗi bị đau lưng. Tôi đã hiểu rằng tại sao mọi người lại dắt thú cưng đi dạo mỗi ngày. Bây giờ tôi ước gì mình có thể ra ngoài đi dạo. Nhưng vẫn may mắn vì ngôi nhà của tôi đủ rộng rãi để tôi cảm thấy không quá tù túng”, anh Zhang, một người dân Vũ Hán nói.

Trong khi thành phố bị phong tỏa, anh Zhang đã cùng gia đình mình nhảy điệu “square dancing” để khuấy động không khí ảm đạm. Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, các thành viên trong gia đình anh mặc đồ ngủ đầy màu sắc cùng nhau vui vẻ nhảy múa.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Zhang cùng nhau nhảy múa giải khuây. Ảnh: CNN

Anh Li Xiaolei bắt đầu làm vlog về cuộc sống của người dân Vũ Hán khi thành phố bị phong tỏa. Những video của Li chủ yếu quay cảnh đường phố vắng tanh, các siêu thị và nhà hàng đóng cửa. Cảnh người mua xếp hàng dài bên ngoài kiểm tra nhiệt độ trước khi vào siêu thị cũng xuất hiện trong video của anh.

Chú thích ảnh
Đường phố Vũ Hán vắng tanh trong những ngày bị phong tỏa. Ảnh: CNN

“Không khí vô cùng ảm đạm nhưng mọi người vẫn tuân theo trật tự. Tôi thấy mọi người đang nỗ lực chiến đấu với chủng virus này để thành phố hoạt động như bình thường. Mọi người đều muốn làm điều đúng đắn để cuộc sống trở nên tốt hơn. Đây là Vũ Hán với số lượng người ít nhất nhưng mọi người đều tuân theo trật tự nhất mà tôi đã thấy trong hơn 10 năm qua. Dù thế nào, đây vẫn là nhà của 11 triệu người”, Lin nói trong video.

Trước đó, để thể hiện tinh thần lạc quan và sự đồng lòng vượt qua thời điểm khó khăn, nhiều người dân Vũ Hán đã chọn cách cùng hát quốc ca và hô vang: “Vũ Hán, cố lên!” từ ban công của các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, không phải hầu hết mọi người đều ủng hộ điều này. Nhiều người cho rằng hành động này quá nguy hiểm vì nó có thể khiến virus trong cơ thể lây lan từ tầng này sang tầng khác khi mọi người hò hét trên ban công.

Video: Các trò giải khuây được thực hiện trong nhà của người dân Vũ Hán (Nguồn: Twitter): 

Hải Vân/Báo Tin tức
Ấm áp tình người trong tâm dịch Vũ Hán
Ấm áp tình người trong tâm dịch Vũ Hán

Giữa lúc dịch bệnh do virus corona đang khiến cả thế giới lo lắng, toàn thể người dân Trung Quốc đang một lòng hướng về Vũ Hán và dùng những hành động thiết thực để ủng hộ, giúp đỡ những bệnh nhân trong vùng lây nhiễm virus corona. Tại tâm dịch Vũ Hán, tình người ấm áp chính là động lực để tất cả mọi người cùng vượt qua cơn khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN